
Lewis-Skelly từng nhầm cuộc gọi của shipper là HLV Thomas Tuchel khi chờ suất lên tuyển Anh.
Tuần trước, Lewis-Skelly được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội hình "Tam sư" để tham gia các trận đấu ở vòng loại World Cup. Đây là lần đầu tiên hậu vệ cánh của Arsenal được triệu tập vào đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên trước khi nhận thông báo chính thức, Lewis-Skelly phải chờ đợi trong sự hồi hộp và điều này dẫn đến một tình huống hài hước. Khi đó, cầu thủ sinh năm 2006 này nhận được cuộc điện thoại lạ và anh mừng rỡ tưởng là từ HLV Thomas Tuchel. Nhưng khi nhấc máy, đầu dây bên kia lại là một shipper.
"Tôi vui mừng và chuẩn bị một câu nói thật hay để nhận cuộc gọi từ HLV Thomas Tuchel. Nhưng đáp lại tôi một giọng nói lạnh lùng: 'Tôi đến giao đồ ăn cho anh, tôi đang ở bên ngoài'. Đó là shipper đến để giao đồ cho mẹ tôi", Lewis-Skelly kể lại trong buổi phỏng vấn gần đây.
Trước câu chuyện thú vị này, người hâm mộ để lại nhiều bình luận hài hước. Một người viết: " Lewis-Skelly hài hước thật". Người khác bình luận: "Cậu ấy luôn có năng lượng tích cực". Một cổ động viên khác thì bày tỏ: "Thật đáng kinh ngạc. Lewis-Skelly rất cá tính và vui nhộn. Đây chính là điều chúng tôi mong đợi ở một cầu thủ bóng đá hiện đại".
Lewis-Skelly từng khoác áo các đội tuyển Anh từ U16 - U19. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh có trận ra mắt Ngoại hạng Anh trong màu áo Arsenal vào tháng 9 năm ngoái. Tính đến thời điểm hiện tại, hậu vệ cánh trái này đã chơi 26 trận cho "pháo thủ" ở mọi đấu trường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận