
Cảnh sát chìm Thái Lan ‘fan Liverpool’ bắt fan Newcastle buôn ma túy.
Trong một chiến dịch đặc biệt, ba cảnh sát chìm Thái Lan đã mặc áo đấu Liverpool để tiếp cận và bắt giữ một nghi phạm buôn bán ma túy, vốn là fan ruột của Newcastle. Vụ việc diễn ra chỉ bốn ngày sau khi Newcastle đánh bại Liverpool 2-1 ở chung kết League Cup.
Ba cảnh sát hóa trang thành CĐV Liverpool để đến quầy thịt viên của Aphichat Nayaw, 33 tuổi, yêu cầu mua "hàng". Mỗi người bỏ ra 200 bảng Anh để mua túi chứa 200 viên methamphetamine.
Nhưng ngay khi giao dịch hoàn tất, các "fan Liverpool" này đã lộ diện thân phận thật là cảnh sát và bắt giữ nghi phạm ngay tại chỗ.
Phát biểu về vụ việc, Cảnh sát trưởng quận Preecha Saingthong – một fan cuồng của Liverpool – chia sẻ: "Tôi và hầu hết đồng nghiệp của mình đều là fan Liverpool. Dĩ nhiên, tôi không thể bỏ lỡ trận chung kết League Cup vừa rồi. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thắng, nhưng tôi không quá buồn. Liverpool có 10 cúp, còn Newcastle thì… chưa có danh hiệu nào trong suốt 70 năm qua!".
Ông Saingthong cũng lạc quan về phần còn lại của mùa giải: "Cuối mùa, tôi tin chắc Liverpool sẽ vô địch Ngoại hạng Anh. Chúng tôi đã lên kế hoạch ăn mừng với hội CĐV ở đây. Nhưng hy vọng hôm đó sẽ không có vụ án nào phải xử lý!"
Sau khi vụ việc cảnh sát mặc áo Liverpool bắt giữ fan Newcastle buôn ma túy lan truyền tại Thái Lan, cộng đồng mạng không bỏ lỡ cơ hội để "tung hứng" với hàng loạt bình luận hài hước: "Trận này Liverpool thắng Newcastle 3-0, mỗi viên cảnh sát một bàn!", "Liverpool mất cúp Carabao nhưng lại 'cúp' luôn đường dây buôn ma túy", "Đó là 'Lữ đoàn Đỏ' thực sự!",..
Thậm chí, một số fan còn hài hước đề xuất Liverpool nên mời ba viên cảnh sát này đến sân Anfield nhận danh hiệu "CĐV trung thành nhất năm" vì đã giúp "đòi lại danh dự" sau trận thua cay đắng!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận