
Amy Hunt giành HCB 200m tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025 - Ảnh: REUTERS
Ở tuổi 23, hot girl điền kinh Amy Hunt đã viết nên câu chuyện trở lại ngoạn mục tại Giải vô địch điền kinh thế giới 2025. Cô bứt phá ấn tượng trong phần cuối đường chạy 200m để về nhì sau VĐV Mỹ Melissa Jefferson Wooden, mang về tấm HCB quý giá cho điền kinh Anh.
"Tôi biết mình sẽ làm được. Tôi có niềm tin mãnh liệt, gần như điên rồ vào bản thân", Amy Hunt chia sẻ sau khi về đích.
Amy Hunt từng là hiện tượng toàn cầu khi phá kỷ lục thế giới lứa U18 năm 2019, được tạp chí Vogue bình chọn là "một trong những gương mặt sẽ định nghĩa thập kỷ mới của điền kinh". Nhưng chấn thương nghiêm trọng năm 2022 - rách cơ tứ đầu đùi - khiến cô rơi xuống vực sâu của sự nghiệp.
"Gia đình là chỗ dựa để tôi đứng dậy. Họ từng giúp tôi ra khỏi phòng tắm, thay băng vết thương. Chấp nhận thất bại chưa bao giờ là lựa chọn", Amy Hunt kể lại.
Quãng thời gian tập luyện ở Ý đã giúp cô tìm lại phong độ. Sáu năm sau cú nước rút 22,42 giây khi mới 17 tuổi, Amy Hunt một lần nữa lập kỷ lục cá nhân. Và trong đêm đoạt HCB thế giới, cô chọn ăn mừng bằng… karaoke với ca khúc Maneater của Nelly Furtado. "Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng đó chính là tâm trạng đêm nay: sexy và dữ dội", cô bật cười.
Trả lời The Times, Amy Hunt thẳng thắn nói về áp lực và tương lai: "Là VĐV nữ, bạn phải tính toán thời điểm thích hợp nếu muốn làm mẹ. Nhưng thế giới này đang rộng mở, và tôi sẽ biết mình muốn gì khi đến lúc".
Và cô không quên pha chút hài hước: "Tôi luôn đùa với HLV rằng, hiện tại huy chương quan trọng hơn đàn ông nhé!".
Nhiều bình luận dí dỏm được fan để lại khắp cõi mạng: "Phát ngôn này đủ khiến fan nam buồn bã vì biết sau lưng cô ấy chỉ là khán giả"; "Nếu 'huy chương quan trọng hơn đàn ông' là bài hát, sẽ là hit quốc dân!"; "Tôi muốn chờ ngày Amy Hunt nói 'đàn ông là số 1'"; "Chắc cô ấy sẽ giảm được kha khá vụ 'xin số điện thoại' sau giải!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận