
Man Utd vừa trải qua một trong những thất bại ê chề nhất lịch sử - Ảnh: REUTERS
Trong cơn mưa nặng hạt tại sân Blundell Park - nơi chỉ có sức chứa 9.000 chỗ ngồi, Man Utd ra sân với đội hình toàn ngôi sao trị giá hơn 450 triệu bảng gồm thủ môn Andre Onana, Diogo Dalot, Harry Maguire, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Thế nhưng họ lại bị đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều dẫn 2-0 chỉ trong 8 phút (phút 22 và phút 30) nhờ công Charles Vernam và Tyrell Warren. Ở bàn thứ hai, bóng có vẻ đã chạm tay Warren trước khi thành bàn nhưng không có VAR để can thiệp.
Dù Bryan Mbeumo rút ngắn tỉ số và Harry Maguire kịp gỡ hòa 2-2 ở phút 89, "Quỷ đỏ" vẫn không thể giải quyết trận đấu trong 90 phút. Trên chấm luân lưu, thủ môn Onana chỉ cản được một quả trong 9 lượt đầu, còn Matheus Cunha bỏ lỡ cơ hội quyết định. Loạt sút kéo dài đến lượt thứ 26, và bản hợp đồng bom tấn Bryan Mbeumo sút bóng dội xà ngang, khép lại thất bại 11-12 đầy cay đắng cho Man Utd.
Khán đài sân Blundell Park nổ tung khi CĐV Grimsby Town tràn xuống sân ăn mừng chiến tích lịch sử, đồng thời châm chọc HLV Amorim với những câu hát: "Sáng mai ông sẽ bị sa thải thôi" hay "Chúng tôi có thể gặp các bạn mỗi tuần không?".
Sau trận, HLV Amorim cay đắng: "Cách chúng tôi nhập cuộc giống như không có mặt trên sân. Khi tất cả mọi thứ ở CLB đều quan trọng thì màn trình diễn như vậy là một vấn đề lớn. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi đến người hâm mộ".
Ông nhấn mạnh thêm: "Khi bạn đối đầu một đội hạng 4, vấn đề không nằm ở thủ môn mà ở cách toàn đội tiếp cận trận đấu. Bóng đá hôm nay rất công bằng - đội mạnh hơn đã thắng".
Man Utd đã chi hơn 200 triệu bảng trong mùa hè nhưng vẫn sa sút. Sau hai trận đầu tiên ở Ngoại hạng Anh chỉ giành được 1 điểm, và thảm bại trước Grimsby Town khiến chiếc ghế của HLV Amorim lung lay dữ dội. Truyền thông Anh thậm chí so sánh đêm ác mộng này với thất bại 0-4 trước MK Dons ở League One năm 2014 - vốn bị fan Man Utd xem là một "vết nhơ" khó phai trong lịch sử đội bóng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận