
Bodo/Glimt là CLB đầu tiên từ Bắc Cực góp mặt ở vòng bảng Champions League - Ảnh: REUTERS
Dù thất bại 1-2 trước Sturm Graz ở lượt về play-off, Bodo/Glimt (Na Uy) vẫn đi vào lịch sử khi trở thành CLB đầu tiên từ Bắc Cực góp mặt ở vòng bảng Champions League, nhờ chiến thắng đậm 5-0 ở trận lượt đi.
"Vẫn chưa có gì là chắc chắn", Jens Petter Hauge - ngôi sao số 10 của Bodo/Glimt - phát biểu đầy thận trọng với tờ Marca (Tây Ban Nha) trước trận lượt về tại Áo. Quả thật, đội bóng đến từ thành phố chỉ có 55.000 dân này đã không chủ quan. Ngay từ phút 15, Hauge tung đường chuyền loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương để Mathias Jorgensen mở tỉ số 1-0.
Sturm Graz vùng lên và gỡ hòa nhờ bàn thắng của Seedy Jatta ở phút 30. Sang hiệp hai, đại diện Áo tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội, trong đó có cú sút dội cột dọc của Boving. Đến phút 73, Tim Oermann ấn định thắng lợi 2-1 cho Sturm Graz sau khi bóng chạm Nielsen đổi hướng. Tuy nhiên, cuộc ngược dòng bất thành, và tấm vé vào vòng bảng Champions League thuộc về Bodo/Glimt.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một CLB nằm trên Vòng Bắc Cực (Arctic Circle) - nơi mùa hè có những ngày mặt trời không lặn, mùa đông có những đêm dài không bình minh - được góp mặt ở sân chơi số một châu Âu cấp CLB. Với hơn 50.000 cư dân, thành phố Bodo và đội bóng con cưng của họ sẽ được nghe vang lên giai điệu Champions League danh giá mùa này.
Sự xuất hiện của Bodo/Glimt mang tính biểu tượng, bởi trước đây các CLB Bắc Âu như Rosenborg (Na Uy), Malmo FF (Thụy Điển), FC Copenhagen (Đan Mạch) hay HJK Helsinki (Phần Lan) từng dự Champions League, nhưng không đội nào nằm ở trong Vòng Bắc Cực.
Từ một thị trấn hẻo lánh vùng cực, giờ đây Bodo/Glimt đã chính thức bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá châu Âu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc những CLB hàng đầu châu Âu rất có thể phải đến thi đấu tại Bắc Cực, trên sân vận động có sức chứa chỉ khoảng 8.000 người ở Champions League năm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận