
Thủ môn Samuel Fossey của US Oisseau đã cứu sống một đối thủ bị ngừng tim ngay trên sân.
Ngay đầu hiệp hai trận giao hữu trên sân Sarthe, một cầu thủ AS Requeil bất ngờ ngã xuống sân vì ngưng tim. Rất may, thủ môn Samuel Fossey của US Oisseau (Pháp) đã nhanh chóng lao tới sơ cứu.
Với kinh nghiệm từng được đào tạo trong lực lượng cứu hỏa, Samuel Fossey giữ sự bình tĩnh, tiến hành ép tim và sau đó sử dụng máy khử rung của nhân viên y tế để duy trì sự sống cho đối thủ. Anh kiên trì thực hiện cho đến khi xe cứu thương có mặt, qua đó giúp cầu thủ này thoát khỏi cơn nguy kịch.
Nói về hành động cứu người, thủ môn người Pháp Samuel Fossey khiêm tốn chia sẻ: "Tôi không coi mình là anh hùng. Tôi chỉ làm điều mà một công dân tốt cần làm trong hoàn cảnh đó. Khi đang thi đấu giao hữu, tôi nghe huấn luyện viên báo với trọng tài rằng có một cầu thủ ngã xuống sân. Nhìn qua, tôi biết ngay anh ấy gặp vấn đề nghiêm trọng vì không hề có va chạm nào trước đó.
Tôi từng gia nhập lực lượng cứu hỏa từ năm 2013, làm việc vài năm rồi sau đó trở thành lính cứu hỏa tình nguyện. Nhờ những khóa huấn luyện định kỳ tại trung tâm cứu hộ, tôi có thể áp dụng các kỹ năng để cấp cứu kịp thời trong tình huống vừa rồi".
Một nhân chứng cho biết: "Mọi người có mặt tại sân đều nhận ra đây là tình huống rất nghiêm trọng. Lúc đó, một cầu thủ Oisseau đề nghị sơ cứu và phối hợp cùng ba nhân viên y tế có mặt trên sân. Họ tiến hành ép tim, sử dụng máy khử rung liên tục trong 20 phút. Chính sự phản ứng kịp thời ấy đã cứu sống cầu thủ AS Requeil".
Hiện tình trạng của cầu thủ may mắn này đã ổn định và đang được theo dõi tại Bệnh viện Le Mans.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận