Giữa chuyến bay từ Dallas đến Newark (Mỹ), một hành khách bỗng trở nên hung hãn đến mức hai người khác phải lao vào khống chế. Sau khi dây rút được sử dụng để giữ tay, băng keo tiếp tục được "huy động" để cố định người này vào ghế.

Hành khách quậy tưng trên máy bay khiến ai nấy đều lo sợ - Ảnh: Richard Olenick
Hành khách quậy tưng trên máy bay là một cựu cảnh sát
Theo New York Times, người đàn ông trong màn khống chế này là Arthur Lundeen - một cựu cảnh sát, 67 tuổi.
Sự việc xảy ra vào tối 3-9, khi chuyến bay của American Airlines đã đi được khoảng ba phần tư chặng đường thì Lundeen bắt đầu gây chú ý khi liên tục la hét, sử dụng lời lẽ tục tĩu và có những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào một tiếp viên.
Tình hình nhanh chóng vượt khỏi mức gây ồn ào. Richard O'Lenick, 53 tuổi, người ngồi cách Lundeen hai hàng ghế, cho biết Lundeen đã đập vào máy tính xách tay của một hành khách rồi túm cổ và đánh anh ta.
Một nữ hành khách tìm cách can thiệp cũng bị Lundeen tấn công. Mejia và O'Lenick lập tức tiến tới khống chế và dùng dây rút trói tay Lundeen. Tuy nhiên, người này vẫn giằng co và tiếp tục la hét.

Các hành khách đã cùng hợp sức để khống chế cựu cảnh sát "có vấn đề" - Ảnh: Richard Olenick
O'Lenick cho biết Lundeen còn hét rằng máy bay đang... rơi và cắn vào tay Mejia. Sự việc buộc họ phải dùng băng keo cột cố định Lundeen vào ghế, cho đến khi máy bay hạ cánh.
Máy bay sau đó được chuyển hướng đến sân bay ở Baltimore (bang Marryland) và hạ cánh khoảng 22h. Cảnh sát sau đó đã nhanh chóng lên máy bay và bắt giữ Lundeen.
Sau khi Lundeen được đưa khỏi máy bay, chuyến bay tiếp tục đến Newark mà không xảy ra thêm sự cố.
Theo hồ sơ tòa án, Lundeen bị cáo buộc hành hung cấp độ hai và gây rối trật tự. Tại phiên trình diện ban đầu ngày 4-9, Lundeen được cho tại ngoại mà không phải nộp tiền bảo lãnh.
Cảnh sát cho biết Lundeen có một vết thương hở ở cánh tay sau vụ xô xát và được nhân viên y tế kiểm tra trước khi bị tạm giữ. Cục Điều tra Liên bang Mỹ đang điều tra hành vi xảy ra trên máy bay, trong khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ cũng xem xét vụ việc.
American Airlines xác nhận sự cố và cho biết an toàn của hành khách, nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Hãng cũng khẳng định không chấp nhận hành vi bạo lực.
O'Lenick cho biết ông và Mejia bị thương nhẹ và không cần điều trị y tế. Hai người quyết định can thiệp vì nhận thấy hành vi của Lundeen đã chuyển sang bạo lực và không biết ông ta khi nào mới dừng lại.
"Tôi thấy tiếc cho người đàn ông đó. Tôi không biết ông ấy đang trải qua chuyện gì. Nhưng ông ấy đã dùng vũ lực và chúng tôi không biết ông ấy sẽ dừng lại ở đâu", O'Lenick nói.
Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ, hơn 1.160 vụ hành khách gây rối đã được ghi nhận trên các chuyến bay tại Mỹ từ đầu năm. Con số này thấp hơn nhiều so với 5.973 vụ trong năm 2021.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận