Một chiếc bánh cà ri Singapore bỗng có hành trình dài hơn bình thường, khi từ một cửa hàng tại Singapore đến tay thực khách đang ở Trung Quốc. Điều đáng nói là shipper đã phải bay sang Singapore để mua trực tiếp.
Theo SCMP, ngày 31-8, Chloe - một phụ nữ Trung Quốc đang sống tại Singapore, đăng video ghi lại cảnh một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng của Meituan đứng chờ tại cửa hàng Hong Lim Curry Puff ở trung tâm thương mại PLQ Mall.
Cửa hàng này nằm cách sân bay Changi khoảng 17 phút di chuyển bằng ô tô.

Tiệm bánh cà ri ở Singapore đang thu hút sự chú ý.
Shipper vượt đại dương để phục vụ khách thèm bánh cà ri
Chloe cho biết ban đầu cô chú ý đến người đàn ông vì thấy anh gặp khó khăn khi trao đổi với nhân viên cửa hàng. Sau đó, cô bất ngờ khi biết anh đang mặc đồng phục Meituan và thực hiện một "đơn hàng xuyên biên giới".
Người đàn ông kể rằng, một chủ doanh nghiệp Trung Quốc từng thưởng thức bánh cà ri tại cửa hàng trong chuyến đi Singapore trước đó và muốn ăn lại. Người này sau đó đặt bánh thông qua Meituan.
Để thực hiện đơn hàng, khách hàng đã trả 2.400 nhân dân tệ (tương đương khoảng 8,7 triệu đồng) cho vé máy bay. Phần bánh cà ri có giá 13,5 đôla Singapore, chỉ khoảng 250.000 đồng.
Người đàn ông không tiết lộ thêm thông tin về khách hàng cũng như việc mình có nhận được tiền boa hay không.

Hình ảnh nam shipper của Meituan tại Singapore khiến nhiều người bất ngờ.
SCMP cho biết đã liên hệ với Meituan để hỏi về trường hợp này nhưng chưa nhận được phản hồi tại thời điểm bài viết được đăng.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi cách giao đồ ăn "có một không hai". Một cư dân mạng cho rằng bỏ số tiền lớn chỉ để thỏa mãn cơn thèm món ăn nghe có vẻ "điên rồ", nhưng nếu giàu thì họ cũng muốn làm tương tự.
Người khác lại đặt câu hỏi liệu đây có phải một màn tiếp thị được dàn dựng hay không.
Chloe khẳng định cô không nhận tài trợ hay được thuê để quay video, đồng thời cho biết cuộc gặp hoàn toàn tình cờ.
Victoria Loh, người sáng lập Hong Lim Curry Puff, nói với truyền thông địa phương rằng đơn hàng xuyên biên giới là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của cửa hàng, đồng thời giúp đưa hương vị Singapore đến với nhiều người hơn ở nước ngoài.
Meituan đã hoạt động ở Singapore?
Bên cạnh câu chuyện về chiếc bánh cà ri, sự xuất hiện của đồng phục Meituan tại Singapore cũng khiến một số người đặt câu hỏi.
Một số cư dân mạng nghi ngờ danh tính người giao hàng và quan tâm đến quy định thị thực, bởi việc một người ở nước ngoài vẫn mặc nguyên đồng phục giao hàng được cho là khá bất thường.
Trung Quốc và Singapore đã áp dụng chính sách miễn thị thực cho công dân hai nước từ tháng 2-2024.
Một cư dân mạng Singapore còn kêu gọi Meituan sớm có mặt tại nước này, trong bối cảnh người dùng địa phương phàn nàn về giá cả và chất lượng dịch vụ của các ứng dụng giao đồ ăn hiện có. Chloe cũng hưởng ứng lời kêu gọi theo cách hài hước, nói rằng cô rất vui nếu được làm người phát ngôn cho Meituan.
Tuy nhiên, những hình ảnh về túi giao hàng Meituan xuất hiện tại Singapore trước đây chưa đồng nghĩa với việc nền tảng này đã chính thức hoạt động ở đây. Theo các báo cáo địa phương, một số người được nhìn thấy mang túi Meituan thực chất là nhân viên giao hàng tại Singapore mua túi từ Taobao.
Dù chưa hoạt động tại đảo quốc sư tử, song Meituan vẫn hiện diện tại các thị trường quốc tế, như Hong Kong, Brazil và khu vực Trung Đông, với tên gọi là Keeta.
Momentum Works, một công ty đầu tư mạo hiểm có trụ sở tại Singapore, cho biết Keeta đã đăng ký hai pháp nhân tại Singapore là Keeta và Keeta Technologies. Tuy nhiên, cả hai dường như mới chỉ tồn tại dưới dạng pháp nhân đăng ký, chưa cho thấy hoạt động kinh doanh rõ ràng tại nước này.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận