
HLV Sebastien Migne đã dẫn dắt tuyển Haiti giành được suất tham dự World Cup 2026, nhưng ông chưa bao giờ đặt chân đến Haiti - Ảnh: Reuters
Kể từ trận động đất kinh hoàng năm 2010, Haiti đã chìm trong hỗn loạn. Các băng đảng vũ trang lộng hành ở thủ đô Port-au-Prince của quốc gia này, khiến khoảng 1,3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và gây ra nạn đói nghiêm trọng.
Du khách được cảnh báo không nên đến thăm quốc gia có 12 triệu dân này vì nguy cơ bị bắt cóc và tội phạm khủng bố. Do đó kể từ khi nhận trọng trách dẫn dắt đội tuyển Haiti vào năm 2024 thì đến nay ông Sebastien Migne vẫn chưa một lần đặt chân đến hòn đảo Haiti.
Chia sẻ với tạp chí France Football, ông Sebastien Migne thừa nhận: "Tôi thường sống ở những quốc gia nơi tôi làm việc, nhưng tôi không thể ở Haiti vì nó quá nguy hiểm. Hiện không còn chuyến bay quốc tế nào hạ cánh ở đó nữa".
Do cách trở về không gian nên ông Sebastien Migne đã phải lấy thông tin về các cầu thủ địa phương từ các quan chức Liên đoàn Bóng đá Haiti qua điện thoại. Ông nói thêm: "Họ đã cung cấp cho tôi thông tin và tôi quản lý đội bóng từ xa".
Do tình hình bất ổn nên Haiti buộc phải mượn sân Curacao làm sân nhà. Dù vậy họ đã hoàn tất chiến dịch vòng loại đầy bất ngờ khi giành chiến thắng ở bảng C trước các đội được đánh giá cao hơn là Honduras và Costa Rica. Đây sẽ là lần đầu tiên Haiti tham dự World Cup sau 52 năm. Lần tham dự gần đây nhất của họ là tại World Cup 1974 ở Tây Đức.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận