Đào Quang Hà (sinh năm 2001, quê Hưng Yên) từng được hàng triệu người dõi theo với hành trình đạp xe 22 ngày từ Hà Nội vào TP.HCM trên chiếc xe đạp Thống Nhất cũ của ông ngoại. Hành trình ấy khiến mạng xã hội xúc động, xem Hà là nhân vật truyền cảm hứng, nhưng nay đã vụn vỡ niềm tin sau thông tin bị tạm giữ vì chiếm đoạt tiền từ thiện.

Đào Quang Hà từng nổi tiếng với hành trình xuyên Bắc - Nam bằng chiếc xe đạp của ông ngoại.
Từ truyền cảm hứng... đến bị tạm giữ vì hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện
Sáng 21-10, Công an tỉnh Thanh Hóa xác nhận đã tạm giữ hình sự Đào Quang Hà để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản kêu gọi từ thiện. Đây là đối tượng thứ ba bị tạm giữ trong vụ án liên quan đến vụ va chạm giao thông giữa xe cứu trợ của đoàn thiện nguyện Đắk Lắk và một ô tô con ở Thanh Hóa.
Theo điều tra ban đầu, sau vụ va chạm, Hà - dù không có mặt tại hiện trường - đã đăng lại video vụ việc lên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận công kích người dân Thanh Hóa và bày tỏ mong muốn quyên góp giúp đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đồng đã bồi thường cho chủ xe.

Chủ nhân kênh "Hà và Việt Nam" làm việc với cơ quan chức năng - Ảnh: Thanh Hóa Online
Nhân cơ hội đó, Hà đăng công khai số tài khoản cá nhân để nhận ủng hộ. Một tài khoản Facebook tên "Thị Thu Hường Bùi" sau đó đã chuyển 43 triệu đồng vào tài khoản của Hà, nhưng không muốn công khai danh tính. Lợi dụng điều này, Hà rút 40 triệu đồng, chuyển sang tài khoản cá nhân khác để tiêu xài riêng, không báo lại với đoàn thiện nguyện.
Tại cơ quan điều tra, Hà đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc và đề nghị khởi tố về hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Cú ngã của một "người truyền cảm hứng"
Vụ việc của TikToker "Hà và Việt Nam" khiến cộng đồng mạng không khỏi thất vọng. Chỉ vài tháng trước, Hà còn là gương mặt được ngưỡng mộ vì tinh thần trẻ, vì hành trình mang ý nghĩa kết nối Bắc - Nam. Giờ đây hình ảnh này đang dần trở thành một biểu tượng ngược, từ nguồn cảm hứng lan tỏa thành bài học cảnh tỉnh.
40 triệu đồng không phải con số lớn, nhưng niềm tin mà người ta gửi gắm trong những cú chuyển khoản, ấy mới là thứ khó mà "đền bù".

Công an làm việc với bị can Nguyễn Mạnh Tuân - Ảnh: Công an Điện Biên
Hành động của Đào Quang Hà khiến nhiều netizen nhớ đến trường hợp Facebooker chuyên kêu gọi từ thiện Nguyễn Mạnh Tuân (39 tuổi, trú xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên), bị bắt tạm giam vào ngày 3-10 vừa qua, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Tuân dựng lên cho mình vỏ bọc "người làm việc thiện" bằng những lời kêu gọi sẻ chia, những hình ảnh cảm động về những mảnh đời bất hạnh trên mạng xã hội. Thế nhưng đằng sau "lớp áo thiện nguyện" là hành vi toan tính. Người đàn ông từng có thời gian làm giáo viên đã bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ lòng tin của cộng đồng.
Hay trước đó cũng có một nhân vật từng truyền cảm hứng "sống đẹp" cho giới trẻ khác bị bắt là "cô Tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương, do liên quan đến chất cấm. Với hành động của Đào Quang Hà, cư dân mạng chỉ biết thở dài, đặt ra câu hỏi ngỏ: "Phải chăng trong thời đại ai cũng có thể trở thành 'người truyền cảm hứng', điều khó nhất lại là giữ mình chân thật?".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận