Theo SCMP, anh Gu, 32 tuổi, sống tại tỉnh Chiết Giang, đã kết hôn với một phụ nữ xa lạ được mai mối chỉ ba ngày sau cuộc gọi video kéo dài vỏn vẹn 5 phút. Điều đáng nói là khi cuộc hôn nhân đến ngày thứ 9 thì anh Gu đã muốn... ly hôn.
Là con một trong gia đình, Gu cho biết anh chịu áp lực lớn từ người thân về chuyện lập gia đình. Để tìm bạn đời, anh đăng ký dịch vụ tại một trung tâm mai mối địa phương với chi phí 200 nhân dân tệ (hơn 750.000 đồng).
Sau khi giới thiệu ba phụ nữ địa phương nhưng đều không thành công, trung tâm mai mối chuyển hướng sang tìm đối tượng ở tỉnh khác. Họ thậm chí cam kết có thể giúp Gu kết hôn chỉ trong vòng hai ngày.

Chú rể đòi ly hôn chỉ sau 9 ngày kết hôn - Ảnh minh họa
Từ đám cưới chớp nhoáng đến ý định ly hôn
Người được giới thiệu là một phụ nữ 30 tuổi đến từ tỉnh Thiểm Tây. Hồ sơ do trung tâm cung cấp mô tả cô không có nợ nần, không tiền án tiền sự, không mắc bệnh nghiêm trọng hay bệnh di truyền, đồng thời sẵn sàng "kết hôn chớp nhoáng" và chấp nhận làm dâu.
Cuộc tìm hiểu giữa hai người diễn ra ngắn đến mức khó tin. Họ chỉ trò chuyện qua video khoảng 5 phút. Gu hỏi vài câu về công việc và gia đình, còn phần lớn thông tin lại do chính nhân viên mai mối trả lời thay.
Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, Gu và gia đình vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Họ chi tổng cộng 265.000 nhân dân tệ (khoảng 1 tỉ đồng), bao gồm 100.000 nhân dân tệ tiền sính lễ và 160.000 nhân dân tệ phí môi giới.
Ba ngày sau, hai người đăng ký kết hôn. Gia đình chú rể thậm chí chưa từng gặp bố mẹ cô dâu. Và những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện gần như ngay lập tức.
Sau lễ đăng ký, trung tâm mai mối không cung cấp báo cáo tín dụng và giấy khám sức khỏe tiền hôn nhân như đã hứa. Khi đưa vợ tới ngân hàng để tự kiểm tra thông tin, Gu phát hiện cô đang có khoản nợ khoảng 100.000 nhân dân tệ (hơn 380 triệu đồng).
Người vợ giải thích đây là khoản nợ liên quan đến bạn trai cũ. Không dừng lại ở đó, Gu còn phát hiện tên hiển thị trên ứng dụng thanh toán điện tử của vợ khác với thông tin anh từng biết.
Một ngày sau, người phụ nữ tiếp tục tiết lộ mình đang gặp vấn đề về men gan và cần giảm cân, dù khẳng định điều này không ảnh hưởng đến khả năng sinh con.
Chỉ 9 ngày sau ngày cưới, Gu quyết định yêu cầu ly hôn.

Chọn bạn đời chóng vánh khiến nhiều cặp đôi không hiểu nhau.
Ban đầu, người vợ đồng ý. Tuy nhiên sau đó, cô đổi ý và chủ động đệ đơn ly hôn ngược lại. Người phụ nữ cho rằng yêu cầu ly hôn của chồng khiến cô rơi vào trầm cảm và đã cung cấp giấy chẩn đoán y tế làm bằng chứng.
Cô cũng yêu cầu Gu bồi thường 50.000 nhân dân tệ (gần 200 triệu đồng), đồng thời cáo buộc anh ép mình trang điểm, làm việc nhà và phải tìm việc làm bên ngoài.
Trong khi đó, Gu khởi kiện trung tâm mai mối để đòi lại khoản phí môi giới 160.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên đơn vị này từ chối hoàn tiền với lý do họ đã hoàn thành cam kết khi giúp anh kết hôn thành công, thậm chí nghi ngờ cặp đôi đang dàn dựng chuyện ly hôn để lấy lại tiền.
Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.
"Nếu coi hôn nhân như một trò chơi, hôn nhân sẽ dạy cho bạn một bài học", một người bình luận.
Một người khác nhận xét: "Đây là quyết định quan trọng bậc nhất cuộc đời, vậy mà có người dám bước vào chỉ sau vài ngày làm quen".
Trong khi đó, không ít cư dân mạng cho rằng câu chuyện này còn kịch tính hơn cả những bộ phim ngắn đang thịnh hành trên Internet. Và có lẽ, sau tất cả, bài học lớn nhất nằm ở chỗ, chuyện chọn bạn đời không nên nhanh như thế!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận