Những cơn mưa dầm dề ở tỉnh Nakhon Pathom (Thái Lan) mấy ngày cuối tháng 8 không chỉ làm sũng ướt con đường tới chùa Wat Saeng Arom, mà còn làm chỗ bán vé số của bà Rosukon Lekcharoenvong (65 tuổi) "ế sưng sỉa".
Thế nhưng chính điều này lại biến thành cơ hội để bà trúng liền 6 giải thưởng của chương trình xổ số, với tổng giải thưởng là 220.000 baht (khoảng 181 triệu đồng).

Bà Rosukon Lekcharoenvong bên quầy bán vé số của mình.
Vé số ế không ngờ lại đem đến vận may
Theo báo Khaosod, bà Rosukon bán vé số ở một chợ địa phương gần chùa Wat Saeng Arom, huyện Nakhon Chai Si. Những ngày mưa gió, bà vẫn còn ôm hơn 200 tờ vé số chưa bán được, dù chỉ còn 2 ngày nữa là đến kỳ quay số đầu tháng 9.
Lo lắng chất chồng, bà Rosukon quyết định tới chùa thắp nhang khấn nguyện.
Có ai ngờ, đợt quay số ngày 1-9 vừa qua đã biến đống "hàng tồn" trở thành cả gia tài của người phụ nữ nghèo. Trong số vé bà đang giữ có đến 6 tấm trúng giải.
"Với nhiều người, đây không phải số tiền quá lớn, nhưng với những người lao động như tôi, đó là cả một gia tài. Vì đã lớn tuổi, không đủ sức làm việc nặng nhọc nên tôi phải đi bán vé số để trang trải cuộc sống. Số vốn mua vé được tích góp từ tiền tiết kiệm. Thời gian gần đây, việc kinh doanh bấp bênh khiến tôi hết sức buồn lo", bà Rosukon chia sẻ.

Bà Rosukon quay lại chùa Wat Saeng Arom để làm lễ tạ ơn.
Ngay sau khi nhận tin vui, bà đã quay lại chùa làm lễ tạ ơn. Trong buổi lễ do sư trụ trì Phra Khru Yatithammanuyut hướng dẫn, bà dâng 50 thùng nước uống, 50 khay trứng gà và đốt pháo như nghi thức dâng lễ.
Wat Saeng Arom - nơi bà Rosukon khấn nguyện, vốn được người dân Nakhon Pathom và du khách biết tới là địa điểm linh thiêng để cầu may mắn, tài lộc và sức khỏe. Với "cú twist" đáng nhớ của bà Rosukon, nơi đây đã chứng kiến một người phụ nữ lớn tuổi "lật kèo" số phận bằng chính những tấm vé ế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận