
Neymar (ngồi) bật khóc khi CLB Santos thua Vasco da Gama 0-6 ở Giải vô địch Brazil - Ảnh: REUTERS
Cuối tuần qua, CLB Santos của Neymar đã phải hứng chịu "cơn ác mộng" khi bị Vasco da Gama vùi dập đến 6-0 ở Giải vô địch Brazil. Đây là thất bại nặng nề nhất trong sự nghiệp của Neymar. Sau tiếng còi mãn cuộc, siêu sao này đã lấy áo lau nước mắt, được một thành viên ban huấn luyện đối thủ đến an ủi.
Neymar trở lại Santos hồi đầu năm, sau 18 tháng lận đận vì chấn thương tại Al Hilal (Saudi Arabia). Tính đến nay, anh có 6 bàn và 3 kiến tạo sau 19 trận, nhưng CLB Santos vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 15, chỉ hơn nhóm rớt hạng 2 điểm. Ngay sau thảm bại, HLV Cleber Xavier đã bị sa thải.
Trước trận đấu, Neymar từng chia sẻ anh muốn "tìm lại niềm vui bóng đá" khi trở lại đội bóng quê hương. "Santos không chỉ là đội bóng, mà còn là nhà, là cội nguồn, là cuộc đời tôi. Ở đây tôi có thể là chính mình, thật sự hạnh phúc", Neymar khẳng định.
Ở thời điểm khó khăn này, con trai Neymar - Davi Lucca - đã gửi lời nhắn đầy xúc động cho cha trên mạng xã hội: "Chúc cha buổi tối an lành. Con biết hôm nay rất khó khăn, nhưng cha phải nhớ rằng khi không ai ở bên, con luôn ở đây. Cha là thần tượng, là nguồn cảm hứng của con. Ngay cả khi cha khóc, con vẫn yêu rất nhiều. Hãy ngẩng cao đầu, cha thật tuyệt vời!".
Neymar đáp lại trong nước mắt: "Cha yêu con, nhóc của cha. Cha sẽ đứng dậy".
Trong buổi họp báo sau trận, Neymar cũng thẳng thắn chỉ trích màn trình diễn của đội: "Tôi xấu hổ, thất vọng hoàn toàn. Cổ động viên có quyền la ó, chỉ trích, miễn là không bạo lực. Tôi chưa từng trải qua điều gì như thế này. Những giọt nước mắt là vì tức giận. Thật sự là một trận đấu tệ hại".
Theo báo chí Brazil, một nhóm cổ động viên cực đoan thậm chí đã chặn xe cầu thủ của Santos ở buổi tập hôm sau, yêu cầu Neymar ra "đối thoại". Anh đã phải lên tiếng trấn an người hâm mộ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận