
Tadej Pogacar lần thứ tư đăng quang Tour de France - Ảnh: REUTERS
Trong bài phỏng vấn sau chặng cuối cùng Tour de France 2025 tại Paris, tay đua người Slovenia Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) trải lòng: "Tôi không nghĩ mình sẽ giải nghệ ngay, nhưng cũng không thấy mình đua thêm được nhiều năm nữa. Olympic Los Angeles là mục tiêu lớn tiếp theo, và sau đó có thể tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về việc dừng lại. Chúng ta sẽ chờ xem tương lai như thế nào".
Trên đỉnh vinh quang lần thứ tư tại Tour de France, Tadej Pogacar đã gom trọn áo vàng, áo chấm đỏ nhưng anh lại thể hiện tâm trạng trầm lắng trong tuần thi đấu cuối. Trả lời L'Équipe, anh thừa nhận mình "đếm từng km đến Paris", có lúc mất động lực, không còn sự hào hứng như mọi năm.
"Tôi thấy mình không còn nhiều năng lượng để thi đấu hôm nay. Tôi chỉ cố gắng giữ an toàn và tận hưởng", Tadej Pogacar nói. Dù chỉ về đích thứ 4 trong chặng cuối, anh vẫn nở nụ cười mãn nguyện.
Chia sẻ của ngôi sao 26 tuổi này khiến fan ngỡ ngàng vì anh vẫn còn quá trẻ và tài năng. Làng xe đạp thế giới từng chứng kiến nhiều tay đua vẫn gặt hái thành công sau tuổi 30. Mạng xã hội lập tức tràn ngập các bình luận tiếc cuối của fan xe đạp: "Đây là thông tin tôi không muốn nghe nhất", "Chúng tôi còn chưa kịp chán anh, anh đã tính chán xe đạp rồi sao?", "Nếu anh giải nghệ, Tour de France sẽ ướt át bởi nước mắt tiếc nuối của fan". Một fan châu Á để lại chia sẻ: "Anh là lý do để tôi mở livestream giữa đêm, đừng lấy mất lý do đó!".
Chia sẻ về chiến thắng chung cuộc, Tadej Pogacar xúc động: "Không biết nói gì để diễn tả việc giành áo vàng Tour de France lần thứ tư và sáu năm liên tiếp có mặt trong top 2. Lần này thật sự đặc biệt và tôi vô cùng tự hào khi được mặc áo vàng".
Anh cũng tiết lộ bước ngoặt dẫn đến chức vô địch: "Từ sau chặng 5 và đỉnh Mur-de-Bretagne, tôi biết mình có thể đoạt áo vàng. Cả đội đã thi đấu tuyệt vời, không khí đoàn kết từ đầu đến cuối. Tuần thứ hai là thời điểm then chốt, khi chúng tôi tạo ra cách biệt lớn. Thế nên bước vào tuần cuối đầy tự tin và dễ thở hơn".
Về "đối thủ truyền kiếp" Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar thể hiện sự tôn trọng: "Chúng tôi đã đua với nhau suốt 5 năm qua, cùng nhau nâng tầm, đẩy nhau tới giới hạn. Những lần đối đầu Jonas Vingegaard luôn khốc liệt, tôi rất nể phục anh ấy".
Giờ đây, Tadej Pogacar chỉ muốn tận hưởng niềm vui: "Đã đến lúc ăn mừng. Ai cũng có cách mừng chiến thắng riêng, tôi chỉ muốn yên tĩnh, thời tiết đẹp, và vài ngày thư giãn ở nhà".
Vẫn còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng với câu nói "Tôi không thấy mình đua lâu được nữa", Tadej Pogacar khiến người hâm mộ nổi "bão lòng".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận