
Người đàn ông bị khống chế ngay trước khi các tay đua tung nước rút ở chặng 17 Tour de France 2025.
Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra tại vạch đích chặng 17 Tour de France 2025 ở thành phố Valence khiến giới chức pháp luật Pháp phải vào cuộc. Một người đàn ông đã cố tình lao vào vạch đích bằng xe đạp cá nhân ngay trước khi đoàn đông tung nước rút về đích với tốc độ hơn 60km/h.
Rất may, hành động nguy hiểm này đã bị ngăn chặn kịp thời bởi một sĩ quan cảnh sát và thành viên ban tổ chức. Người đàn ông bị quật ngã tại chỗ, khống chế và đưa đi trước khi có thể gây nguy hiểm cho các tay đua.
Theo thông tin từ Hãng tin AFP, công tố viên Laurent de Caigny xác nhận rằng kẻ phá rối - một người đàn ông sinh năm 1994 - đã bị kết án 8 tháng tù treo và cấm đến các địa điểm thể thao trong vòng 5 năm.
Bị cáo bị kết tội với ba hành vi: Xâm nhập trái phép vào khu vực thi đấu thể thao, làm gián đoạn sự kiện; Không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng; Hành vi bạo lực đối với người thi hành công vụ (làm sĩ quan cảnh sát bị thương nhẹ).
Ngoài bản án hình sự, bị cáo còn phải bồi thường 500 euro cho cảnh sát bị thương trong sự cố.
Dù cảnh tượng này không được truyền hình trực tiếp, nhưng nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết khoảnh khắc đó cực kỳ căng thẳng, diễn ra ở một trong những khu vực nhạy cảm nhất: ngay trước vạch đích khi các tay đua đang chuẩn bị nước rút tốc độ cao. Chỉ cần chậm vài giây, một thảm kịch có thể đã xảy ra.
Sau khi bản án được tuyên, fan xe đạp để lại nhiều bình luận "cà khịa nhẹ mà thấm sâu" cho fan thích chơi ngông tại Tour de France: "Người ta sprint để đoạt áo xanh, ông sprint để đoạt… án treo!"; "Nếu đi Tour là ước mơ, thì vào tù là… đích đến bất ngờ!"; "Sự nghiệp 'tay đua nổi tiếng' khép lại trong 5 giây và mở ra… 5 năm bị cấm!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận