
HLV Enzo Maresca không đòi Chelsea bồi thường 14 triệu bảng khi chia tay - Ảnh: REUTERS
Enzo Maresca, 45 tuổi, phải nói lời chia tay Chelsea ngay ngày đầu năm mới, chỉ sau 18 tháng ngồi ghế nóng tại Stamford Bridge. Dù ra đi trong bối cảnh căng thẳng và nhiều tranh cãi, chiến lược gia người Ý được cho là không hề yêu cầu đàm phán hay nhận gói bồi thường phần còn lại trong hợp đồng.
Enzo Maresca ký hợp đồng 5 năm kèm điều khoản gia hạn thêm 12 tháng khi rời Leicester để đến Chelsea năm 2024, với mức lương khoảng 4 triệu bảng mỗi mùa. Việc chia tay sớm khiến khoản thu nhập tiềm năng khoảng 14 triệu bảng chưa được thanh toán, nhưng ông đã chủ động bỏ qua.
Nguồn tin cho biết Enzo Maresca tức giận trước việc cảm thấy bị ban lãnh đạo Chelsea "làm suy yếu quyền hạn", đến mức không muốn bàn bạc thêm về các điều khoản tài chính. Trước đó, Chelsea thậm chí còn cáo buộc ông "chưa chín chắn về mặt cảm xúc".
Phía Enzo Maresca bác bỏ hoàn toàn thông tin cho rằng ông dùng sự quan tâm từ Juventus hay Man City để gây sức ép đòi hợp đồng mới. Ông cũng không hài lòng với những cáo buộc nói rằng mình sẵn sàng đặt sức khỏe của các cầu thủ như Reece James hay Cole Palmer vào rủi ro khi sử dụng họ trái khuyến cáo y tế.
Enzo Maresca thừa nhận đã có những "va chạm" với lãnh đạo CLB về việc lựa chọn đội hình xuất phát và các quyết định thay người. Tuy nhiên, theo ông, "giọt nước tràn ly" là việc không chấp nhận để những quyết định trên sân bị can thiệp từ cấp trên.
HLV người Ý tin rằng sự can thiệp đó khiến vị trí của ông trở nên không thể tiếp tục, đồng thời là sự thiếu tôn trọng với cầu thủ và người hâm mộ. Mâu thuẫn bùng phát mạnh sau trận hòa 2-2 với Bournemouth trên sân nhà, dẫn đến cuộc "đổ vỡ cuối cùng" giữa hai bên.
Dưới thời ông chủ Todd Boehly, Chelsea đã thay tới bốn HLV chính thức và hai HLV tạm quyền trong chưa đầy bốn năm. Enzo Maresca trở thành cái tên mới nhất rời đi, sau Thomas Tuchel, Graham Potter và Mauricio Pochettino.
Đội bóng thành London hiện đang tìm kiếm HLV trưởng mới, dù đã chi hơn 1,3 tỉ bảng cho chuyển nhượng kể từ khi đổi chủ vào tháng 5-2022.
Liam Rosenior đang nổi lên là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng, sau khi dường như đã nói lời chia tay Strasbourg - CLB cũng thuộc quyền sở hữu của Todd Boehly - trong một tuyên bố đầy cảm xúc cuối tuần qua.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận