Rừng tre Arashiyama ở Kyoto (Nhật Bản), nơi từng được ví như "bản giao hưởng xanh" của xứ sở mặt trời mọc, giờ đang thành… cuốn sổ lưu bút khổng lồ. Hơn 350 thân tre bị du khách khắc chi chít tên, ký tự, hình trái tim và đủ thứ "dấu ấn để đời".
Có vẻ như một số người đến đây không chỉ muốn ngắm cảnh mà còn muốn để lại "dấu ấn cá nhân" như một lời tuyên bố: "Tôi đã từng đến đây và phá hoại nơi này?!".

Dòng chữ "Phú yêu Quế Anh" khiến netizen Việt "mắc cỡ giùm luôn" - Ảnh chụp màn hình
Trong số những "tác phẩm" ấy, nổi bật là dòng chữ tiếng Việt kèm hai cái tên cùng hình trái tim, như một bức thư tình... gửi cho thiên nhiên. Khi hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, netizen đồng loạt "đỏ mặt giùm" và tung ra loạt bình luận gay gắt: "Tình yêu kiểu này chắc bền lắm, khắc sâu mãn kiếp", "Tình đi xa, chỉ vết sẹo ở lại", hay ngắn gọn mà chí mạng: "Mắc cỡ giùm luôn!".
Theo trang Asahi Shimbun, chính quyền Kyoto đang cân nhắc chặt bỏ những cây bị hư hại nặng nhất. Các chuyên gia Vườn Bách thảo Kyoto cho biết tre bị khắc sâu thì coi như... về với tổ tiên, không có thuốc chữa.
Trong khi đó, cộng đồng địa phương phải tạm che những vết khắc bằng băng dính xanh – nhìn xa cứ tưởng rừng tre được "bọc nilon chống trầy", nhìn gần thì chỉ thấy buồn. Một chủ cửa hàng địa phương nói đầy ẩn ý: "Mong du khách khắc kỷ niệm vào tim, đừng khắc lên cây. Cây không biết yêu, chỉ biết chết thôi".

Biển cảnh báo của lực lượng chức năng bị hình vẽ che kín đã được xử lý sau đó - Ảnh: KIM TUYẾT
Khi du khách Việt biến check-in thành "check-out"... văn minh
Đây không phải lần đầu tiên ở Nhật Bản một vụ việc phá hoại được cho liên quan đến người Việt. Truyền thông xứ sở mặt trời mọc từng đưa tin về trường hợp một phiến đá thuộc di tích thành cổ Yonago, tỉnh Tottori bị khắc ký tự "A" và "HÀO", kèm biểu tượng trái tim, vào năm 2018. Hình ảnh này từng khiến dân mạng nghi hoặc dòng chữ trên có thể do một người Việt Nam viết lên.
Thật ra, chuyện khắc chữ để chứng minh "tình yêu" hay đánh dấu check-in là chuyện không của riêng ai. Ở Tây Ban Nha, có người viết "borracho dot com" lên tường di sản Alhambra; còn ở Ý, một du khách từng "sáng tác graffiti" lên biệt thự cổ 2.000 năm tuổi.
Hay chiếc đại hồng chung ở chùa Thiên Mụ, Huế, từng chật kín những dòng chữ cầu an, cầu tình yêu. Trong khi đó, cây đa di sản hơn 800 tuổi trên bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) cũng phải chịu những "vết thương" hằn lên thân do nhiều du khách tham quan khắc tên lên. Thậm chí, trên đỉnh núi Bài Thơ ở Hạ Long, Quảng Ninh, tấm bia tóm tắt lịch sử và khắc ghi vị trí chiến lược của ngọn núi cũng từng bị nhiều người vô ý thức viết và vẽ bậy bằng sơn, bút xóa, dao khắc...

Những hình vẽ từng được bôi đầy trên các tảng đá ở Sơn Trà nơi du khách thường dừng chân - Ảnh: PHAN NGUYÊN
Có thể thấy, ai cũng muốn để lại dấu ấn, nhưng chẳng ai nghĩ dấu ấn đó có thể khiến nơi mình ghé qua sẽ bị ảnh hưởng lâu dài.
Giới truyền thông Nhật gọi hiện tượng này là "meiwaku tourism", tức "du lịch gây phiền toái". Cụm từ nghe nhẹ, nhưng thực ra là cách nói lịch sự của "du lịch mất nết". Khi du khách quên mất rằng mình chỉ là khách, thì danh thắng cũng hóa… nạn nhân.
Và dù là ở Nhật, Ý hay Việt Nam, những vết khắc "để nhớ nhau một đời" thật ra chỉ chứng minh một điều: ký ức đẹp không cần dao nhọn. Chẳng ai lưu danh thiên cổ bằng cách làm xấu thiên nhiên cả.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận