Trong khi các đội bóng thường chuẩn bị bằng chiến thuật, thực đơn ăn kiêng hoặc thậm chí thuê chuyên gia tâm lý, thì CLB Changchun Xidu (Giải hạng ba Trung Quốc) lại chọn một lối đi riêng: Dán bùa trấn yểm trong phòng thay đồ đội bạn trước trận đấu!

Những lá bùa bị phát hiện trong phòng thay đồ đội bạn.
Đội bóng "chơi chiêu" bằng việc dán bùa
Theo SCMP, sự việc xảy ra hôm 28-6, trong trận đấu giữa Changchun Xidu và Shanxi Chongde Ronghai. Trước giờ bóng lăn, đội khách bước vào phòng thay đồ và phát hiện vài tờ giấy vàng chóe lạ lẫm, có nội dung: "Theo thánh chỉ, Shanxi Chongde Ronghai sẽ thất bại".
Không biết có phải do "thánh chỉ" quá quyền lực hay do đội chủ nhà đá hay, kết quả là Changchun thắng thật, với tỉ số 2-0. Còn Shanxi Chongde Ronghai… thất bại như lời "trù ẻo".

CLB Changchun Xidu thắng thật sau khi dán bùa trong phòng thay đồ đối thủ.
Dĩ nhiên, thắng kiểu này thì vui trong gang tấc, sau đó lại lo sốt vó. Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc lập tức vào cuộc, phạt Changchun Xidu 30.000 nhân dân tệ (khoảng 106 triệu đồng), với lý do "mang đồ vật mê tín phong kiến vào khu vực thi đấu, vi phạm quy định".
Chưa hết, truyền thông địa phương tiết lộ đây không phải lần đầu đội Changchun dùng chiêu "phong thủy" trong bóng đá. Một số đội khác cho hay cũng từng phát hiện những tấm bùa tương tự khi đến thi đấu tại sân này. Có vẻ đội bóng này đã quá quen với việc áp dụng chiến thuật... vừa đá vừa niệm?!
Tuy nhiên, Changchun cũng không phải là "tiên phong", bởi năm 2017, CLB Henan Jianye từng mời hẳn 15 đạo sĩ ra sân thực hiện một nghi lễ tâm linh trước trận gặp Shandong Luneng. Kết quả là CLB Henan Jianye giành được chiến thắng 2-1, nhờ đó mà Henan trụ hạng thành công.
Về phần mình, Changchun Xidu hiện đang xếp nhì bảng, chỉ kém đội đầu đúng 1 điểm và còn nguyên cơ hội giành suất tranh thăng hạng. Hy vọng phần còn lại của mùa giải, họ sẽ tập trung hơn vào bóng đá hiện thực thay vì "chơi chiêu"!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận