“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”, một bộ phận không nhỏ những ai đầu bù tóc rối vì mưu sinh, đặc biệt là dịp năm mới tết đến, sợ deadline còn hơn sợ... ế!
Ai cũng có deadline!
Không cứ mũ cao áo dài, ai cũng có deadline của mình. Chị hàng thịt có deadline giao thịt/giò cho bữa giỗ ngày mai. Nhưng “hớp” hơn cả hẳn là deadline của giới viết lách, truyền thông, phim ảnh, bảo hiểm, bất động sản, quảng cáo...
Không phải hạn cuối công việc nào cũng “mặt sắt đen xì”, ghê gớm thường chỉ dành cho các deadline quá eo hẹp thời gian, khối lượng công việc khổng lồ và giá phải trả, nếu có, là nghiêm trọng. Như trễ hạn nộp bài, cô phóng viên có thể làm lỡ cả kỳ phát hành của tờ báo...
Vô ý làm chết người
Không phải đến giờ, khi có người gục trên bàn làm việc, người ta mới lấm lét nhìn vào cái sự vô ý làm chết người của deadline. Nói dại, trước đó, hẳn đã có nhiều trường hợp tương tự, có điều nạn nhân buông xuôi tại nhà, không phải bàn làm việc, nên deadline may mắn vớ được bằng chứng ngoại phạm.
Đầu độc, mỗi lần một ngụm
Chẳng ai quỵ trong vài ba deadline đầu tiên, chúng hại người kiểu đầu độc từ từ, mỗi ngày một ngụm thuốc độc! Lần ra tay cuối cùng thành công, đơn giản là kết tụ từ nhiều phiên “trù bị” trước đó, từ những đêm trắng trằn trọc, lao tâm lao lực, bỏ bữa, ăn uống qua quít, rồi cà phê, thuốc lá, thuốc chống đau đầu...
Những kẻ cơ hội…
Nói nào ngay, không thiếu người bị deadline “quay như dế”, nhưng vẫn qua khỏi từ con trăng này đến con trăng khác. Cho nên, quỵ vì deadline, cũng bởi những kẻ té nước theo mưa. Nạn nhân có thể mang trong người một căn bệnh nền đã biết, hoặc còn mai danh ẩn tích, và chúng chờ đúng dịp là đưa dao cho deadline. Đơn cử, dị dạng mạch máu não, mối nguy tính mạng đợi sẵn của nhiều người trẻ, lại rất giỏi giấu mình, rồi một dịp nào đó xồ ra. Cả chứng hạ đường huyết lành như đếm, vào tay của deadline, cũng trở thành cửa vào không có cửa ra.
Deadline nhìn mặt mà giao việc!
Deadline cũng rất giỏi chọn mặt. Chẳng hạn, trời cho một số người có cơ địa kháng stress cừ khôi hơn phần còn lại, và ngược lại. Chính thành phần “chân yếu tay mềm” này dễ lọt mắt xanh của deadline hơn cả.
Deadline đến tay người được việc-những ngôi sao trong công ty, cơ quan, nhiều hơn người khác là đương nhiên. Có giỏi mới được giao việc, mấy vị ngồi chơi xơi nước có thèm cũng chẳng có mấy dealine mà bận rộn. Khốn nỗi, người mẫn cán cũng hay háo thắng và vị kỷ. Càng nhiều deadline càng hãnh diện, càng hăng tiết! Vừa giỏi vừa trẻ, người ta dễ sứt đầu mẻ trán với deadline hơn, vì cao vọng, vì máu mê kiếm tiền và vì thói cậy trẻ ỷ khỏe...
Kế hoạch ngồi trên lưng cọp!
Kể khổ tạm đủ, giờ là lúc tuyên truyền phòng tránh cháy nổ. Trừ khi “treo ấn từ quan”, “rửa tay gác kiếm”, bằng không, hễ còn ngụp lặn cõi hồng trần, thì khó mà vuột khỏi tay deadline. Thầy có deadline của thầy, thợ có deadline của thợ. Chung quy, phải có kế hoạch ngồi vững trên lưng cọp, nếu lỡ leo lên lưng chúa sơn lâm:
- Trước tiên, sớm phê và tự phê xem mình có thuộc diện dễ tổn thương với deadline không? Chẳng hạn, bạn thuộc tạng mong manh dễ vỡ với stress, thì tốt nhất yếu đừng ra gió. Có trọng bệnh trong người, càng phải đi nhẹ nói khẽ!
- Một số người có thù…làm việc chung, “không sợ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu”, chỉ tung hoành được khi một mình một ngựa! Làm việc nhóm, đồng chí đông, công việc vừa trôi chảy vừa nhiều cơ may né được lưỡi tầm sét deadline nhắm vào một cá nhân. Nhiều tai mắt thì nhiều cơ hội phát hiện đồng nghiệp có dấu hiệu thở oxy, để kịp thời xoa dầu, giật gió hay gọi 115!
Chủ động né…deadline!
Phòng thủ hiệu quả nhất chính là…tấn công! Không tréo cẳng ngỗng chút nào, muốn tránh bị deadline tóm sống, hãy gắng hoàn thành công việc trước hạn. Lý do: đòn của deadline lúc này luôn dễ chịu hơn lúc “hạ thủ bất lưu tình”, khi bạn để mọi thứ rơi vào thế nước tới chân mới nhảy.
Biết rồi nói mãi, xếp sắp công việc khoa học giúp bạn né đòn deadline kha khá. Gọi khoa học cho oai, thật ra, đơn giản như sắp xếp lại bàn làm việc, tủ hồ sơ, máy tính cho ngăn nắp. Không cuống mới lạ, khi deadline đếm ngược, mà bạn vẫn còn loay hoay tìm cây bút vắt vành tai!
Nếu được, đừng ngại... mặc cả với người giao việc, cả khi bạn dư xăng thanh toán tất thảy deadline, bởi đó là cách bạn mua “bảo hiểm”, tránh những hạn chót chết dở sau này. Tất nhiên, đây là khuyến nghị có điều kiện, trả treo với ông sếp khó tính, xác suất bạn phải đột ngột dọn bàn làm việc, lãnh lương trước vài tháng, về nhà đuổi gà cho vợ là cực cao.
Nếu đã một lần bị deadline quật ngã, số chưa tới hay ông bà độ nên qua khỏi, hãy xem đó là một cảnh tỉnh không có lần hai!
Sau cùng, nếu không kham nỗi, thì kế “tẩu vi thượng sách” còn nguyên cửa dành cho bạn! Thà tháo chạy khỏi deadline khó chơi, tính sát thương cao, mang tiếng… dở, thiếu năng lực, còn hơn… gục ngã vì deadline bạn ạ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận