Ngày 16-8, tại Tòa sơ thẩm Uxbridge (Anh), Haden Pentecost (41 tuổi) thừa nhận hành vi "thực hiện chức năng hàng không trong khi bị ảnh hưởng bởi chất ma túy".
Nghe qua tưởng như kịch bản phim, nhưng thực tế là nam tiếp viên này không những bỏ mặc đồng nghiệp trong khâu kiểm tra an toàn trước chuyến bay, mà còn tự "đóng phim riêng" trong toilet.

Haden Pentecost (41 tuổi) thừa nhận "đã bị ảnh hưởng bởi chất ma túy" khi đang làm nhiệm vụ trên chuyến bay
Từ chối hiểu nam tiếp viên hàng không "phê thuốc" khi đang làm việc
Theo New York Post, Pentecost là tiếp viên hàng không đang làm nhiệm vụ của British Airways trên một chuyến bay từ California đến London. Tuy nhiên trên hành trình đó, anh ta đã không thể phục vụ được hành khách khi có biểu hiện bồn chồn, vã mồ hôi và thậm chí nói lảm nhảm.

Cựu tiếp viên hàng không hiện đang được tại ngoại và chờ tuyên án tại tòa án hình sự trong thời gian tới.
Anh ta than đau bụng, rồi lấy cớ cần thay quần áo để vào toilet. Nhưng thay vì bước ra với bộ đồng phục chỉnh tề, đồng nghiệp lại phải "giải cứu" bằng cách mặc lại đồ cho anh, vì Pentecost hoàn toàn không ý thức được mình đang trong trạng thái… không một mảnh vải che thân.
Nam tiếp viên được đưa sang ghế trống để ổn định ngay sau đó. Đích thân cơ trưởng đã phải tới nói chuyện và mời chuyên gia y tế can thiệp. Trong suốt chuyến bay, Pentecost được kiểm tra sức khỏe mỗi 20 phút/lần, với các chỉ số bất thường như tim đập nhanh và đồng tử giãn rộng.
Khi hạ cánh xuống sân bay Heathrow, nhân viên y tế chờ sẵn để đưa Pentecost vào bệnh viện. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy anh có sử dụng methamphetamine và amphetamine.
British Airways lập tức chấm dứt hợp đồng với Pentecost. Hiện anh được tại ngoại và sẽ chờ tuyên án tại Tòa án hình sự Isleworth trong thời gian tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận