Theo SMCP, ngày 14-7-2024, ông Zhou (66 tuổi, sống tại huyện Bình Nam, Quảng Tây, Trung Quốc) hẹn gặp người tình họ Zhuang tại một khách sạn ở địa phương. Cả hai vốn quen nhau từ thời làm chung nhà máy những năm 1980 và tái ngộ trong một buổi tiệc năm 2023.
Sau khi vào phòng, họ quan hệ tình dục rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, bà Zhuang hoảng hốt phát hiện ông Zhou không còn thở. Bị tăng huyết áp và rơi vào trạng thái hoảng loạn, bà lập tức về nhà uống thuốc hạ huyết áp trước, rồi mới quay lại khách sạn.
Khi quay lại sau khoảng một giờ, bà Zhuang nhờ nhân viên khách sạn mở cửa phòng. Ông Zhou lúc này bất động, bác sĩ và cảnh sát đến xác nhận ông đã tử vong. Giấy chứng tử kết luận ông qua đời vì nhồi máu cơ tim cấp (nhồi máu cơ tim), có liên quan đến tiền sử tăng huyết áp và từng bị đột quỵ trước đó.

Vợ con đồng lòng kiện nhân tình của chồng, bắt chịu trách nhiệm về cái chết đột ngột của người đàn ông.
Vợ con kiện nhân tình của chồng
Không chấp nhận sự việc, vợ và con trai ông Zhou đã khởi kiện nhân tình của chồng cùng khách sạn, yêu cầu bồi thường 550.000 nhân dân tệ (khoảng 2 tỉ đồng), cộng thêm 70.000 nhân dân tệ chi phí tang lễ (257 triệu đồng). Tổng cộng 620.000 nhân dân tệ (2,27 tỉ đồng).
Tuy nhiên, tòa án cho rằng cái chết của ông Zhou chủ yếu do bệnh nền, bản thân ông phải chịu trách nhiệm chính. Bà Zhuang chỉ phải chịu trách nhiệm phụ vì không biết hết tiền sử bệnh tật, nhưng đã rời phòng trong khoảng "giờ vàng" cấp cứu. Ngoài ra, hành vi ngoại tình cũng bị tòa nhận định "vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục".
Khách sạn được miễn trách nhiệm, vì vụ việc xảy ra trong phòng riêng chứ không phải khu vực công cộng. Cuối cùng, tòa buộc bà Zhuang bồi thường 62.000 nhân dân tệ (khoảng 227 triệu đồng, tức 10% số tiền yêu cầu ban đầu). Sau khi trừ các khoản, gia đình nhận được khoảng 212 triệu đồng.
Câu chuyện nhanh chóng gây chú ý trên truyền thông Trung Quốc. Một mặt, nó phản ánh bi kịch "tình già" và hệ lụy của ngoại tình. Mặt khác, dư luận lại châm biếm sự đòi hỏi bồi thường "trên trời" của gia đình, trong khi nguyên nhân tử vong đã rõ ràng là bệnh nền.
Với mức bồi thường chỉ còn bằng "một phần mười" yêu cầu ban đầu, vụ việc trở thành minh chứng sống động cho những cuộc hẹn hò trái với luân thường đạo lý, khi không chỉ tốn tình phí, mà còn để lại… án phí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận