Sau khi tốt nghiệp ngành truyền thông tại Jura (Pháp), Manon Brandt sớm va chạm với thực tế khắc nghiệt: khó kiếm việc làm. Hầu hết các vị trí tuyển dụng đều đòi hỏi nhiều năm kinh nghiệm, trong khi sinh viên mới ra trường như cô lại chưa kịp tích lũy. Không muốn bỏ lỡ cơ hội, Manon quyết định tự tạo lối đi riêng cho mình.
Là người đam mê thể thao, cô đã nghĩ ra cách quảng cáo bản thân theo đúng nghĩa đen, khi đăng ký tham gia cuộc thi chạy Lyon Urban Trail và mang theo một tấm áp phích sau lưng. Trên áp phích ghi dòng chữ "Đừng tìm đâu xa! Bạn đang chạy theo ứng viên sáng giá trong tương lai của mình đấy!", kèm theo mã QR dẫn đến CV trực tuyến.

Hình ảnh Manon Brandt chạy marathon cùng chiếc CV của mình.
Việc làm trong mơ không tự "chạy" đến bạn
Hình ảnh cô gái trẻ chạy marathon với "CV di động" nhanh chóng gây chú ý với người tham gia và cả khán giả dọc đường. Không dừng lại ở đó, Manon chia sẻ ý tưởng này trên TikTok, khiến video lan tỏa mạnh mẽ.
Không chỉ truyền thông địa phương mà quốc tế đã phải "nói chuyện nhiều" về cô gái tự tin này vào thời điểm đó. Chỉ sau hơn một tháng, cô đã nhận được nhiều lời mời phỏng vấn. Đến ngày 21-5 năm ngoái, Manon chính thức bắt đầu công việc trong một công ty năng lượng tái tạo, đúng lĩnh vực mà cô hằng mong ước.
Một năm trôi qua, cô sinh viên sáng tạo năm nào giờ đã trở thành Quản lý truyền thông tại chính công ty đã tuyển dụng cô ở thời điểm viral. Hành trình của Manon không chỉ dừng lại ở một chiêu thức tìm việc độc lạ, mà còn là minh chứng rằng sự chủ động và khác biệt có thể mở ra cánh cửa mới, ngay cả khi thị trường lao động khắc nghiệt nhất.
Câu chuyện của Manon Brandt, bất ngờ được lan tỏa mạnh mẽ trở lại trên mạng xã hội sau một năm, vẫn khiến nhiều người trẻ đồng cảm. Nhất là trong bối cảnh cạnh tranh hiện tại, nhiều bạn trẻ đang vật lộn với việc đi tìm công việc mình mơ ước.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận