Showbiz muôn màu

Danh hài Bảo Chung: 'Lúc mất 25 tỉ, tôi vẫn cười cho nhẹ đầu'

TRAI ÚC

Đăng lúc 17:43 | 05/01/2026

Danh hài Bảo Chung có cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười Online về thời hoàng kim sân khấu, những tin đồn bủa vây nhiều năm và cuộc sống hiện tại.

Bảo Chung - Ảnh 1.

Bảo Chung - danh hài đình đám ở sân khấu miền Nam.

Từng là gương mặt phủ sóng sân khấu, băng đĩa và truyền hình, Bảo Chung đã đi qua đủ thăng trầm của nghề. Có giai đoạn chạy 7-9 show mỗi đêm, có lúc sang Mỹ khi đang ở đỉnh cao, rồi cũng có thời điểm đối diện những cú trượt dài về tài chính.

Trong cuộc trò chuyện với Tuổi Trẻ Cười Online, danh hài Bảo Chung lần đầu kể lại mọi thứ bằng giọng chậm rãi, nhiều tiếng cười và không né tránh.

Thời hoàng kim của Bảo Chung

* Anh bước lên sân khấu từ cải lương, rồi mới nổi ở mảng hài. Nhắc lại thời hoàng kim, điều gì khiến anh nhớ nhất?

- Tôi vô nghề từ cải lương khoảng năm 1988. Lúc đó còn trẻ, còn liều, đi diễn liên tục. Đến 1990-1991 thì chuyển qua hài, vô sân khấu Tao Đàn là "bật" liền. Khi đó chưa ai vừa diễn hài vừa ca liên khúc như tôi nên khán giả thấy lạ, thấy vui (cười).

Qua 1992-1993 thì có Mưa bụi, tên tuổi được biết đến nhiều hơn. Nhưng cái tôi nhớ nhất không phải là nổi tiếng, mà là… chạy show. Tối nào cũng 7-9 suất. Sáng quay, chiều ghi hình, tối lao lên sân khấu.

Có hôm tôi ăn ổ bánh mì trên xe, chưa kịp uống nước là bị kéo vô cánh gà. Mệt thì có mệt, nhưng lúc đó còn sức, còn ham nghề nên thấy vui. Khán giả cười là mình quên mệt liền (haha).

Bảo Chung - Ảnh 2.

Thời hoàng kim, Bảo Chung chạy show mệt nghỉ.

Bảo Chung - Ảnh 3.

Bảo Chung có thể biến hóa với đủ thể loại vai.

* Nghe nói thời đó cát sê của anh có khi được thanh toán bằng vàng, chuyện này thật đến mức nào?

- Có thiệt (cười lớn).

Nhưng nói cho rõ là hồi đó vàng rẻ, chứ không phải kiểu trả cho oai. Tiền vô đều, nhưng đổi lại là gần như không có thời gian cho gia đình. Lúc đó chỉ biết diễn thôi. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình cũng… liều mạng vì sân khấu (cười).

* Đang ở giai đoạn sung sức như vậy, vì sao anh quyết định sang Mỹ năm 1999?

- Không phải vì tiền. Trung tâm Vân Sơn mời ký hợp đồng, tôi thì muốn đổi không khí, muốn bớt cảnh chạy show liên tục ở Sài Gòn nên đi. Nhiều người tiếc, nhưng tôi nghĩ mình cần một quãng nghỉ.

Qua Mỹ thời gian đầu rất ổn. Tôi vừa diễn vừa bán băng đĩa, thu nhập tốt. Nhưng rồi YouTube xuất hiện, bán đĩa không còn được như trước, trung tâm cũng khó. Đó là thay đổi chung của thị trường, mình không tránh được.

* Vậy điều gì khiến anh quyết định quay về Việt Nam hẳn sau này?

- Tôi về mấy năm nay rồi. Việt Nam vẫn là cái nôi của nghệ thuật. Ở đây có sân khấu, có khán giả trực tiếp, có cái không khí rất riêng. Ở nước ngoài vẫn diễn được, nhưng cảm giác không giống. Tôi muốn sống gần gia đình, làm nghề theo cách nhẹ hơn.

Video một tiểu phẩm hài của Bảo Chung.

Những tin đồn quanh danh hài Bảo Chung

* Có giai đoạn anh gần như biến mất khỏi sân khấu lớn. Khoảng lặng đó của anh diễn ra như thế nào?

- Khoảng đầu những năm 2000, tôi bắt đầu gặp rắc rối về tài chính. Lúc đó mình làm nghệ sĩ, quen đi diễn chứ không rành chuyện đầu tư. Người quen rủ làm đất, ban đầu cho thấy có lời nên tôi tin, rồi dồn tiền vô.

Đến năm 2004, cú đó là nặng nhất. Tôi ký giấy ủy quyền, coi như mất trắng, không chỉ tiền mặt mà còn cả căn nhà đang ở. Tổng cộng khoảng 25 tỉ đồng. Đây cũng là lần đầu tôi nói rõ chuyện này.

Lúc biết mình mất hết, tôi sốc chứ, buồn chứ. Nhưng buồn cũng không lấy lại được gì. Tôi nghĩ đơn giản: tiền mất rồi thì thôi, còn người là còn làm lại được. Mình còn sức, còn nghề, còn khán giả. Nghĩ vậy cho nhẹ đầu, rồi tự cười mình mà sống tiếp (cười).

Bảo Chung - Ảnh 4.

Là danh hài nổi tiếng nên Bảo Chung đối diện với nhiều tin đồn, song anh chưa bao giờ lên tiếng giải thích vì sợ "phiền".

* Trên mạng từng lan truyền hình ảnh anh rửa chén, kèm đủ kiểu bình luận. Nhìn lại chuyện đó, anh thấy sao?

- (Cười to) Bữa đó tôi quay một cảnh rửa chén trong phim của Phi Thanh Vân. Không biết ai chụp lại rồi đưa lên mạng, thế là thành câu chuyện tôi "đi rửa chén thuê". Mạng xã hội mà, chỉ cần một tấm hình với một dòng trạng thái là ra đủ thứ chuyện.

Tôi không giải thích. Kinh nghiệm của tôi là giải thích nhiều khi chỉ làm người ta nói thêm. Mình biết mình đang làm gì là đủ (haha).

* Có cả tin đồn anh nợ nần rồi bỏ trốn về Việt Nam. Nghe vậy anh phản ứng thế nào?

- Tào lao (cười lớn). Đa phần là mấy YouTuber dựng chuyện cho có view. Kinh tế tôi giờ ổn. Tôi có làm cà phê, bà xã đứng tên. Vợ chồng cũng mở thêm quán ăn. Tôi giờ không giàu, nhưng đủ sống, không nợ ai. Tối tôi thấy ngủ ngon là được rồi. Haha!!!

Cuộc sống hiện tại của Bảo Chung

* Ở thời điểm này, điều gì khiến anh thấy vui nhất mỗi ngày?

- Đó là gia đình. Trước kia tôi chạy sân khấu dữ quá, ít có thời gian cho vợ con. Giờ thì bù lại. Tôi sống chậm hơn, ít áp lực hơn. Có tiền thì tốt, không có cũng sống được. Quan trọng là đừng tự làm mình mệt (cười hiền).

* Anh còn làm nghệ thuật thường xuyên không?

- Có chứ. Tôi vẫn làm nghề đều. Hiện tôi có kênh YouTube riêng, tự quay, tự dựng, tự làm nội dung. Mấy clip đó tôi làm cho vui là chính, nhưng cũng là cách để giữ nghề và giữ kết nối với khán giả. Bây giờ không thể làm nghề như ngày xưa nữa, nên mình phải học cách làm quen với công nghệ thôi (cười).

Ngoài quay clip, tôi vẫn tự viết kịch bản hài, chủ yếu là mấy mảng ngắn, gần đời sống. Tôi không chạy theo mấy cái quá ồn ào, mà chọn cái mình hiểu, mình kể được. Có lúc tôi vừa viết, vừa nghĩ: "Ừ, cái này hồi xưa mình gặp rồi", rồi đem vô kịch bản, kể lại theo kiểu nhẹ nhàng, cho người xem cười mà không mệt đầu.

Người ta mời tôi làm đạo diễn chính thì tôi không nhận. Tôi không học trường lớp bài bản, làm vậy thấy kỳ. Tôi thích làm trong phạm vi mình kiểm soát được, vừa sức mình. Giờ làm nghề theo kiểu chậm lại, ít áp lực hơn, nhưng vẫn thấy vui vì mỗi ngày còn được đụng tới sân khấu, tới tiếng cười (cười).

Bảo Chung - Ảnh 5.

Hiện ở tuổi 70, Bảo Chung vẫn hứng thú làm nghệ thuật nhưng chọn cuộc sống an yên bên gia đình.

* Còn điện ảnh thì sao? Có khi nào anh nghĩ tới chuyện làm phim chiếu rạp?

- Không, tôi nhát lắm (cười lớn). Phim rạp áp lực nhiều thứ: tiền bạc, dư luận, doanh thu. Giờ tôi chọn làm vừa sức, giữ nghề, giữ niềm vui. Tới tuổi này rồi, không cần chứng minh gì nữa.

* Nhìn lại chặng đường đã qua, điều gì giúp anh giữ được nụ cười đến bây giờ?

- Tôi nghĩ là do mình biết buông. Có lúc tiền nhiều, có lúc mất sạch. Quan trọng là còn gia đình, còn nghề, còn sức khỏe. Tôi từng mất 25 tỉ mà vẫn cười được, là vì tôi không để chuyện đó đè mình xuống. Còn cười được là còn vui (haha).

.Tuổi Trẻ Cười Online cảm ơn danh hài Bảo Chung về cuộc trò chuyện!

Danh hài Bảo Chung: 'Lúc mất 25 tỉ, tôi vẫn cười cho nhẹ đầu' - Ảnh 6.Thu Trang - Nụ cười rất là mắc Danh hài Bảo Chung: 'Lúc mất 25 tỉ, tôi vẫn cười cho nhẹ đầu' - Ảnh 7.Lý do 'Ai thương ai mến' của Thu Trang sớm đuối sức ở phòng vé? Danh hài Bảo Chung: 'Lúc mất 25 tỉ, tôi vẫn cười cho nhẹ đầu' - Ảnh 8.'Trường Giang thích đông con, Nhã Phương không ngại sinh'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU