Lẩu Thập Cẩm

Dân văn phòng Trung Quốc đổ xô 'rao bán'... sếp tồi

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 12:39 | 12/07/2024

Áp lực công việc khiến nhiều dân văn phòng ở Trung Quốc "rao bán" cả việc làm lẫn sếp của mình trên các nền tảng thương mại điện tử.

Thời gian gần đây, giới trẻ Trung Quốc xuất hiện một trò đùa tinh nghịch khiến nhiều người muốn... "á khẩu". Theo đó, nhiều nam thanh nữ tú đang làm việc trong những tòa nhà văn phòng được cho là "chủ mưu" trong những thương vụ "rao bán" cấp trên hay công việc của mình tại các nền tảng thương mại điện tử.

Dân văn phòng có nhiều trò "lạ" ghê

Trên Xianyu, nền tảng thương mại điện tử cũ của Alibaba, những tin tương tự như trên xuất hiện nhan nhản, như một cách để những người đăng bán giải tỏa căng thẳng và gột rửa "mùi công việc", vốn là thứ mùi được tạo ra bởi áp lực công việc, mệt mỏi thể chất sau ngày dài làm việc.

Những vị sếp khó tính được cho lên

Những vị sếp khó tính được cho lên "sạp hàng" của các nền tảng thương mại điện tử. (Ảnh minh họa)

Có đến hơn 500 bài đăng bán "những công việc khó chịu", "những ông chủ khủng khiếp" hay "những đứa làm chung khó ưa"... với giá dao động từ 2 - 80.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000 đồng - 279 triệu đồng).

Một người đăng bán công việc của mình với giá 8.000 nhân dân tệ (gần 28 triệu đồng) cho biết: "Tui thực sự không muốn dậy sớm nữa. Họ trả cho tui có 3.000 nhân dân tệ một tháng. Nếu bạn lấy công việc này, bạn có thể thu hồi vốn đầu tư sau ba tháng đó".

Một dân văn phòng khác đến từ Bắc Kinh viết: "Tui ở đây để bán đồng nghiệp của mình. Hắn giỏi châm biếm lắm, chưa nói đã cười. Giá thì rẻ thôi, chỉ 3.999 nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng). Trước khi trao tay, tui sẽ truyền thêm cho bạn bí kíp 'trọn đời bên nhau' với hắn cũng như 10 lời khuyên hữu ích để sống sót trong công việc".

Trong khi đó, một anh chàng lại rao bán "ông chủ có cái miệng không bao giờ... ngủ" với giá 500 nhân dân tệ. Người đăng bài cho biết cả hai thường "không giữ được cái mồm của chính mình", mỗi khi anh bị ông chủ chỉ trích. Thế nên những tổn thương tinh thần cứ ngày càng chất chồng lên.

Thậm chí có một người còn "rao bán" một dự án đến... deadline trong đêm, với giá 10 nhân dân tệ (khoảng 35.000 đồng).

Tuy "rao bán" nhiệt tình như vậy nhưng người bán không đảm bảo việc... giao hàng, bất chấp nỗ lực mua hàng của các "thượng đế".

SCMP cho biết một người bán thấy các "gian hàng" quảng cáo sếp hay công việc trên Xianyu vui quá nên cũng tham gia "cho vui". Cô này hiện đang "làm chủ" một bài đăng công việc không có ngày nghỉ cuối tuần của mình với giá 9,9 nhân dân tệ (hơn 34.000 đồng).

Thấy ghét đồng nghiệp thì

Thấy ghét đồng nghiệp thì "rao bán" luôn?! (Ảnh minh họa)

Đứng trước nguy cơ gây ảnh hưởng trên "chợ mạng" của mình, Xianyu đã đăng một tuyên bố trên Weibo, thông báo rằng việc "bán người" mà không có sự đồng ý của họ là bất hợp pháp, dù rằng chỉ đang đùa giỡn.

Liu Yan, luật sư của Công ty luật Tiên phong Thống nhất Hồ Nam, nói với Xiaoxiang Morning Post: "Nếu các thông tin cá nhân của người khác bị tiết lộ trên nền tảng trực tuyến mà không có sự đồng ý, thì đó là hành vi cấu thành tội phạm, xâm phạm quyền riêng tư và được coi là bất hợp pháp".

Ở Trung Quốc, những người tiết lộ thông tin cá nhân của người khác mà không được phép có thể bị phạt hoặc giam giữ tới 10 ngày.

Đúng là "vui thôi đừng vui quá!".

Ảnh vui 12-7: Gia chủ làm lễ động phòng cho đôi xe mớiẢnh vui 12-7: Gia chủ làm lễ động phòng cho đôi xe mới Cụ bà 92 tuổi trèo cổng trốn viện dưỡng lãoCụ bà 92 tuổi trèo cổng trốn viện dưỡng lão Ảnh vui 11-7: Đang livestream thì lộ sử dụng phần mềm lậuẢnh vui 11-7: Đang livestream thì lộ sử dụng phần mềm lậu
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm