Hoa sữa lại vào mùa, và mạng xã hội cũng đến hẹn chia phe. Người vừa ngửi thấy hương hoa đã nhớ "mùa thu Hà Nội", người khác chỉ muốn đóng kín cửa sổ, bởi mùi thơm đặc trưng đôi khi nồng đến mức khiến họ nhức đầu, khó chịu.
Cuộc tranh luận lần này có thêm một tình tiết đáng chú ý, khi tối 13-10, ban quản lý một chung cư ở phường Định Công, Hà Nội đã cho nhân viên dùng vòi cứu hỏa phun nước lên các cây hoa sữa trong khuôn viên, với mục đích làm rụng bớt hoa và hạn chế mùi phát tán. Động thái này diễn ra sau khi nhiều cư dân phản ánh mùi hoa ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Từ chuyện thích hay ghét một mùi hương, hoa sữa tiếp tục đặt ra câu hỏi không mới nhưng chưa bao giờ hết tranh cãi: cây xanh đô thị nên được trồng thế nào để người yêu hoa có thể tận hưởng mùa hương, còn người không chịu nổi cũng không phải sống trong cảnh đóng cửa cả ngày?

Với nhiều người, hoa sữa là "top 1" trong lòng. Nhưng không hẳn ai cũng yêu thích loài hoa mang hương thơm đặc trưng này - Ảnh: Threads/phuong.healthy
Người muốn giữ hương hoa sữa, người chỉ mong được... thở
Trong các bài đăng trên mạng xã hội, cư dân mạng chia phe thể hiện quan điểm khá rõ. Người yêu hoa sữa xem đây là một phần ký ức đô thị, gắn với mùa thu, những con phố và cả những câu hát quen thuộc.
Một tài khoản đăng ảnh những cây hoa sữa đang nở ở TP.HCM, hỏi mọi người có biết cung đường nào nhiều hoa sữa để tìm đến ngắm. Người này cho biết đã lâu không được hít hà mùi hương ấy và cảm thấy nhớ.
Tài khoản khác viết: "Ê, chính ra cây hoa sữa đã dạy cho con người một cách sống. Đó là cứ đứng thẳng, đơm hoa và lan tỏa mùi hương của mình. Có người căm ghét nhưng cũng chẳng thiếu người mê! Tôi mê mùi hoa sữa nè".
Với nhóm này, hoa sữa không đơn thuần là cây xanh ven đường mà còn là một phần của trải nghiệm mùa thu. Chỉ cần hoa nở, những ký ức về Hà Nội, tình yêu hay tuổi trẻ cũng có thể ùa về.
Nhưng ở phe đối diện, không phải ai cũng muốn ký ức ấy xuất hiện ngay bên cửa sổ phòng ngủ.
Một người dùng Threads viết: "Hà Nội ơi, nếu không thể xóa sổ hoa sữa đi thì mỗi con đường mình trồng một cây thôi được không ạ? Chứ một mét vuông 500 cây thế này có ngày ngất giữa đường mất".
Con số "một mét vuông 500 cây" rõ ràng là cách nói cường điệu để thể hiện cảm giác hoa sữa quá dày đặc, không phải số liệu về mật độ cây trồng thực tế. Nhưng đằng sau câu đùa là lời phàn nàn khá dễ hiểu, khi nhiều cây cùng nở rộ trong một khoảng không gian không quá rộng, mùi hương có thể trở nên quá nồng với người sống gần đó.

Một con đường "dày đặc" hoa sữa khiến dân tình tranh cãi - Ảnh: Threads/@pqt4869
Một tài khoản khác đề xuất: "Thay vào đó mình trồng cây sấu đi được không ạ? Vẫn cho bóng rất đậm, tới mùa còn cho quả nấu ăn, ngâm nước ngon lắm. Và đặc biệt nó không có mùi".
Có người còn đặt câu hỏi vì sao xã hội thường chấp nhận chuyện một số người không thích mùi sầu riêng, nhưng lại dễ xem nhẹ cảm giác khó chịu của người không chịu được hoa sữa. Trong khi đó, người thích hoa sữa cũng có quyền tận hưởng mùi hương mà họ yêu quý.
Rốt cuộc, một loài hoa có thể là "đặc sản" với người này nhưng lại thành nỗi ám ảnh của người khác. Mùi hương vốn không có nút chỉnh âm lượng, càng không có chức năng chọn người nhận.
Còn bạn, bạn nghĩ sao về mùi hương hoa sữa?
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận