Lẩu Thập Cẩm

Cười chảy nước mắt với bài tập làm văn tả đường tới trường bằng... hình vẽ

JOY

Đăng lúc 08:11 | 04/11/2022

Bé trai nức nở giải thích chuyện làm tập làm văn miêu tả con đường bằng hình vẽ, nhưng đang vẽ thì... hết giấy khiến dân mạng phải bật cười.

Những bài tập làm văn đầu đời luôn là kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người. Với suy nghĩ đơn thuần và ngây thơ, những đứa trẻ luôn có nhiều cách tư duy văn học sáng tạo qua từng câu chữ. 

Với trường hợp của bé trai tiểu học trong clip dưới đây, không chỉ là những câu văn ngây ngô, pha xử lý văn chương của em đã khiến người xem và chính cô giáo cũng phải “bó tay”.

Cười chảy nước mắt với bài tập làm văn tả đường tới trường bằng... hình vẽ - Ảnh 1.

Cậu bé tiểu học nức nở giải thích về bài tập làm văn miêu tả con đường tới trường bằng hình vẽ

Theo đó, khi được cô giáo giao bài tập về nhà với nội dung: “Em hãy tả con đường từ nhà đến trường của em” và yêu cầu hoàn thành trước buổi học hôm sau. Tuy nhiên, khi lớp trưởng đi kiểm tra thì chỉ có một em học sinh bị phản ánh không làm bài. 

Muốn hỏi rõ lý do vì sao không hoàn thành bài để có hình phạt thích đáng, cô giáo lúc này mới dở khóc dở cười khi biết, không phải học sinh này không muốn làm mà em không thể… vẽ xong vì… hết giấy. 

Hóa ra, cậu bé đã chọn không tả con đường về nhà bằng chữ mà chuyển luôn sang vẽ hình minh họa cho chân thực. Nhưng hài hước ở chỗ, đường về nhà em lại quá nhiều con dốc và ngoằn ngoèo, nên mới vẽ một chút đã hết giấy. 

Ngay sau đó, cô giáo đã phát thêm giấy để em viết nốt con đường đến trường, nhưng thêm hai tờ em vẫn chưa vẽ hết vì đường đã khó đi lại còn nhiều dốc.

Bé trai nức nở giải thích bài tập làm văn bằng hình vẽ còn dang dở thì hết giấy. Lỗi tại đường nhiều dốc, quanh co... đâu phải tại em!

Pha xử lý vô cùng hài hước và ngây thơ này đã khiến người xem cười ôm bụng. Nhiều giang cư mận còn nhiệt tình kể thêm những câu chuyện văn chương “bất hủ” khác không kém cạnh khiến câu chuyện càng được chia sẻ nhiệt tình.

Một số bình luận nổi bật:

- “Xem buồn cười cũng nhiều mà thương cũng không ít. Em miêu tả quá chân thực và cảm nhận được con đường đến trường của em thật là gập ghềnh gian nan”.

- “Ngày xưa nhà mình cạnh trường học, bước ra cổng là đến trường. Mình miêu tả đúng sự thật thì bị trách. Thế là báo hại mình phải miêu tả đường đi học thành một vòng quanh xã rồi mới quay về trường”.

- “Chắc ra sân trường vẽ mới về tới nhà nổi chứ giấy nào mà tả cho hết được em bé ơi!”.

- “Xin lỗi vì từ nhà đến trường quá nhiều dốc, được chưa haha”.

- “Vừa buồn cười vừa thương, trẻ em miền núi, nhất là các bản sâu, xa vẫn còn quá nhiều thiếu thốn, thiệt thòi”.

Cô bé tập làm văn tả anh trai: chân to do di truyền từ bố, đánh chị để bênh em, hay chém gió, sở hữu IQ trong top cao nhất TG Cô bé tập làm văn tả anh trai: chân to do di truyền từ bố, đánh chị để bênh em, hay chém gió, sở hữu IQ trong top cao nhất TG Cả nhà giúp con làm bài tập đếm 10.000 hạt gạo đến nửa đêm Cả nhà giúp con làm bài tập đếm 10.000 hạt gạo đến nửa đêm Bé trai khóc hết nước mắt vì bị dị ứng với Bé trai khóc hết nước mắt vì bị dị ứng với 'mùi bài tập về nhà'

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm