Nếu nhiều người xem viện dưỡng lão là nơi nghỉ ngơi yên tĩnh, thì với Lillian Droniak, đó dường như lại là... "đại bản doanh" của những buổi tụ họp bạn bè.
Theo People, cụ bà 96 tuổi sống tại bang Connecticut (Mỹ) hiện là một influencer nổi tiếng trên mạng xã hội với hàng triệu người theo dõi. Trên Instagram, bà sở hữu khoảng 4 triệu người theo dõi nhờ các video chia sẻ cuộc sống thường ngày, chuyện tình cảm tuổi già và những màn "quậy có nghề" trong viện dưỡng lão.
Giữa tháng 6, bà đăng tải một đoạn video cho biết vừa nhận được thư cảnh cáo từ ban quản lý nơi mình sinh sống. Theo nội dung lá thư, nhiều cư dân đã phản ánh tiếng ồn phát ra từ phòng của bà. Camera an ninh cũng ghi nhận nhiều người rời khỏi phòng bà vào khoảng 1h sáng sau các buổi tụ tập.

Cụ bà Lillian Droniak là một influencer nổi tiếng trên mạng xã hội với 4 triệu người theo dõi.
Viện dưỡng lão nhấn mạnh rằng cư dân được khuyến khích giao lưu và tham gia hoạt động cộng đồng, nhưng không được tổ chức tiệc quá khuya hoặc cung cấp đồ uống có cồn cho người khác vì lý do an toàn. Nếu tình trạng tái diễn, bà có thể bị hạn chế khách đến thăm, mất quyền sử dụng một số khu vực chung, thậm chí bị xem xét lại tư cách lưu trú.
Thế nhưng, lời cảnh báo dường như không khiến "bà ngoại" mê mạng xã hội bận tâm.
"Tôi muốn làm gì thì làm. Tôi trả 12.000 USD mỗi tháng (khoảng 310 triệu đồng) để sống ở đây. Tôi thích thì cứ tiệc tùng thôi", bà nói trong video.
Lillian Droniak cũng giải thích rằng hội bạn thân thường ghé phòng vào buổi tối để uống chút đồ uống và trò chuyện. Theo bà, "đó không phải tiệc", dù cũng thừa nhận cả nhóm "hơi quậy" và thú nhận: "Tôi chịu thôi, tôi mê tiệc tùng lắm. Không ai ngăn được tôi".

"Bà ngoại" khẳng định: "Tôi thích thì cứ tiệc tùng thôi".
Không dừng lại ở đó, hôm sau bà tiếp tục đăng thêm một video, trên tay cầm ly martini và hài hước viết rằng mình vẫn còn "say nguội" sau buổi tụ tập tối trước.
Trong phần chú thích, bà còn đùa rằng: "Viện dưỡng lão không thể ngăn tôi tiệc tùng suốt chương cuối của cuộc đời".
Viện dưỡng lão nói gì về "bà ngoại" mê tiệc tùng?
Theo người đại diện của Lillian Droniak, vụ việc là có thật và hiện đã được giải quyết. Viện dưỡng lão vẫn cho phép bạn bè ở lại phòng bà đến khuya, nhưng không được cung cấp đồ uống có cồn cho khách. Đại diện này cũng cho biết mọi người tại viện dưỡng lão vẫn rất yêu quý bà.
Lillian Droniak bắt đầu chia sẻ nội dung trên mạng xã hội từ năm 2019. Sau khi bị ngã gãy chân, bà chuyển vào viện dưỡng lão từ giữa năm 2024 để được hỗ trợ sinh hoạt. Kể từ đó, cuộc sống của bà tại đây, từ chuyện bạn trai, bạn bè đến những "drama" tuổi U100, liên tục trở thành đề tài thu hút cộng đồng mạng.
Có vẻ như với bà Lillian, tuổi tác chỉ quyết định số nến trên bánh sinh nhật, còn tinh thần "quẩy tới bến" thì vẫn chưa có dấu hiệu... nghỉ hưu.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận