Kỳ thi tuyển công chức của Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai Thái Lan mới đây bất ngờ xuất hiện một "thí sinh đặc biệt". Trong khi những người xung quanh đều ở độ tuổi đôi mươi, một người đàn ông ngoài 50 khiến giám thị không khỏi ngờ vực vì... nhìn "kinh nghiệm sống" hơn hẳn phần còn lại.
Theo ông Teerapat Kachamat, Tổng cục trưởng Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, người đàn ông 57 tuổi đã đến dự kỳ thi tổ chức tại Đại học Suan Sunandha Rajabhat (quận Dusit, Bangkok) vào ngày 28-6, nhưng không phải để tìm việc cho mình.

Ông Teerapat Kachamat (bên phải), Tổng giám đốc Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, đang kiểm tra địa điểm thi - Ảnh: Bangkok Post
'Tôi già vì hóa trị thôi!'
Theo Bangkok Post, trong quá trình kiểm tra, giám thị nhận thấy ngoại hình của người này không khớp với độ tuổi 28 ghi trên giấy tờ dự thi nên mời ra làm việc.
Đối diện nghi vấn, người đàn ông giải thích rằng mình từng mắc ung thư và quá trình hóa trị khiến gương mặt già đi đáng kể. Tuy nhiên lời giải thích này không đủ sức thuyết phục.
Khi cơ quan chức năng kiểm tra dấu vân tay, kết quả cho thấy chúng hoàn toàn không trùng khớp với dữ liệu của chủ nhân chiếc thẻ căn cước mà ông sử dụng.
Danh tính thật nhanh chóng được làm rõ. Chiếc thẻ thuộc về một nam thanh niên 28 tuổi đã đăng ký dự tuyển vào Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, nhưng không trực tiếp đến phòng thi.
Người đàn ông 57 tuổi sau đó bị bắt với cáo buộc khai báo gian dối và sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để mạo danh. Đợt tuyển dụng lần này của Cục Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai nhằm tuyển 217 vị trí ở nhiều lĩnh vực như kế hoạch, tài chính, kế toán, khoa học, kỹ thuật xây dựng và pháp lý.
Có lẽ người thanh niên 28 tuổi muốn "thuê kinh nghiệm" đi thi hộ, nhưng điều đầu tiên giám thị nhận ra lại không phải kiến thức, mà là... khoảng cách gần ba thập kỷ giữa tuổi trên giấy và tuổi ngoài đời.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận