Không chỉ những bàn thua hay tấm vé bị vuột mất, điều khiến nhiều người hâm mộ Hàn Quốc nhắc lại trong những ngày qua lại là một đoạn clip đã gần 8 năm tuổi.
Video ghi cảnh các tuyển thủ Hàn Quốc trở về sân bay Incheon sau World Cup 2018, đứng lặng giữa "cơn mưa" trứng thối và gối ôm hình củ cải do một bộ phận cổ động viên quá khích ném tới, bất ngờ xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội sau khi đội tuyển chính thức bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2026.
Đoạn clip tuyển Hàn Quốc bị ném trứng thối tại sân bay Incheon năm 2018 gây xôn xao trở lại.
Tại giải đấu năm nay, Hàn Quốc mở màn bằng chiến thắng trước CH Czech nhưng sau đó lần lượt thất bại trước Nam Phi và Mexico. Việc CHDC Congo đánh bại Uzbekistan khiến đại diện Đông Á không thể góp mặt trong nhóm tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, qua đó sớm chia tay giải đấu.
Với một đội hình quy tụ những ngôi sao như Son Heung Min và Lee Kang In, kết quả này được xem là cú sốc lớn với người hâm mộ xứ kim chi.
Từ đoạn clip cũ: Áp lực ở quê nhà còn đáng sợ hơn trên sân cỏ
Việc đoạn clip năm 2018 được chia sẻ trở lại cũng phản ánh nỗi lo rằng các tuyển thủ sẽ phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội khi trở về quê nhà.
Bóng đá Hàn Quốc từ lâu nổi tiếng với kỳ vọng rất cao dành cho đội tuyển quốc gia. Sau World Cup 2014, các cầu thủ từng bị ném kẹo mạch nha - hành động mang ý nghĩa sỉ nhục trong văn hóa Hàn Quốc, khi vừa đặt chân xuống sân bay.
Đến World Cup 2018, dù tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đương kim vô địch Đức 2-0 ở lượt trận cuối, Hàn Quốc vẫn không thể vượt qua vòng bảng. Khi đội tuyển trở về sân bay Incheon, một số cổ động viên quá khích đã ném trứng thối và gối ôm hình củ cải về phía các cầu thủ.
Hình ảnh Son Heung Min cúi đầu nhìn những quả trứng vỡ dưới chân trở thành một trong những khoảnh khắc buồn nhất của bóng đá Hàn Quốc.

Tuyển Hàn Quốc nhận sự chỉ trích nặng nề từ phía người hâm mộ tại World Cup 2018.
Lần này, Hàn Quốc thậm chí không có một chiến thắng mang tính biểu tượng như trước tuyển Đức để phần nào xoa dịu dư luận. Vì thế, truyền thông địa phương nhận định ban huấn luyện cùng các ngôi sao, đặc biệt là đội trưởng Son Heung Min, sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn sau khi trở về.
Ở tuổi 33, đây nhiều khả năng cũng là kỳ World Cup cuối cùng của Son. Bởi vậy, việc khép lại giải đấu bằng một lần dừng bước từ vòng bảng khiến hành trình của thủ quân tuyển Hàn Quốc càng thêm nhiều tiếc nuối.
Hiện tại, nhiều động thái từ phía cổ động viên ở quê nhà cũng đang khiến dân tình thế giới phải... choáng váng. Một số cửa hàng, quán cà phê ở xứ sở kim chi đã treo biển "cấm cửa" HLV Hong Myung Bo. Thậm chí, một phòng khám tâm thần còn đăng lên mạng xã hội dòng chữ "Chào mừng Hong Myung Bo".
Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng gửi lời xin lỗi sau màn trình diễn đáng thất vọng của đội nhà, đồng thời yêu cầu điều tra toàn bộ đội tuyển sau thất bại cay đắng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận