
HLV Craig Bellamy cấm các tuyển thủ Xứ Wales đổi áo với đối thủ - Ảnh: REUTERS
Craig Bellamy - người từng nổi danh với cái chân trái và cái đầu nóng ở Ngoại hạng Anh - giờ lại nổi bật với phong cách quản lý "kỷ luật như quân đội, nghiêm ngặt như nội quy ký túc xá nữ sinh".
Xuất hiện trong chương trình Monday Night Football mới đây, Craig Bellamy không chỉ phân tích chiến thuật của Newcastle mà còn "bật mí" quy định nội bộ của đội tuyển Xứ Wales, nơi mà một cú vuốt điện thoại trong giờ ăn có thể bị coi là… sai trái.
Quy định đầu tiên, và cũng gây sốc nhất: "cấm đổi áo với đối thủ". HLV này lý giải: "Bạn đã nỗ lực rất nhiều để có được chiếc áo đó. Bạn đừng bao giờ có thể dễ dàng cho đi. Điều đó không nên xảy ra".
Áo đấu của đội tuyển Wales - theo ông - không chỉ là một cái áo, mà là biểu tượng của sự hy sinh, nỗ lực và… là sản phẩm khâu may thủ công cực kỳ phức tạp!
Điều thứ hai là logo đội tuyển không được chạm đất. Nghe thì tưởng mê tín, nhưng thực ra là tôn trọng màu cờ sắc áo. Cầu thủ nào vô tình để logo rớt đất thì nên tự giác... nhặt lên và làm sạch.
Ngoài ra, tuyển thủ Xứ Wales sẽ không được dùng điện thoại trong bữa ăn. Bellamy không muốn bữa ăn biến thành "phòng họp im lặng toàn cầu" nơi ai cũng cắm mặt vào TikTok, Instagram...
"Tại bàn ăn, tôi luôn muốn mọi người ngồi cùng nhau để tạo sự gắn kết. Điều này rất quan trọng để xây dựng tinh thần đội bóng. Tôi không phải là cảnh sát và không có quyền kiểm soát giờ giấc của các cầu thủ. Họ phải có trách nhiệm với bản thân mình. Ngay cả khi là huấn luyện viên, tôi vẫn không thể kiểm soát mọi khoảnh khắc trước trận đấu" - ông chia sẻ.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận là kể từ khi tiếp quản tuyển Xứ Wales mùa hè năm ngoái, Craig Bellamy đã dẫn dắt đội bất bại 8 trận, và giành 4 điểm quý giá từ vòng loại World Cup trước Kazakhstan và Bắc Macedonia.
Kỷ luật có thể hơi "gắt", nhưng kết quả thì miễn bàn. Các cầu thủ Wales giờ đây không chỉ học pressing, mà còn học… nội quy giống học sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận