Lẩu Thập Cẩm

Công viên nhỏ nhất thế giới chỉ rộng để trồng một cái cây

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 19:15 | 22/01/2024

Diện tích của công viên này chỉ vỏn vẹn 0,292m2, với đường kính chỉ 0,61m.

Công viên nhỏ nhất thế giới này có tên là Mill Ends Park, ở thành phố Portland (bang Oregon, Mỹ). Tổ chức kỷ lục Guinness thế giới đã công nhận phần diện tích "siêu nhỏ" của công viên này chỉ vỏn vẹn 0,292m2, với đường kính chỉ 0,61m.

Công viên nhỏ nhất thế giới chỉ rộng để trồng một cái cây- Ảnh 1.

Lịch sử của công viên Mill Ends Park

Năm 1946, bang Oregon bắt đầu kế hoạch cải tạo đèn đường đô thị. Trong quá trình thực hiện dự án, một cây đèn đường ở ngã tư con phố Naito Parkway bị nhóm công nhân làm hư hỏng, để lại một chiếc hố trơ trọi.

Mãi đến năm 1948, chiếc hố trống không này mới được "phát hiện" bởi một phóng viên tên là Dick Fangen của tờ Oregon Journal. Ông tự hỏi sao không trồng thử vài bông hoa để trông đẹp hơn, thay vì để trống một cách lãng phí.

Thực hiện xong, nam phóng viên nảy ra thêm ý tưởng đưa chiếc hố cột đèn này vào một câu chuyện cổ tích. Nói là làm, Dick viết ngay một câu chuyện cổ tích về một chú yêu tinh, có tên là Patrick O'Toole.

Mill Ends Park nhỏ hơn bất kỳ công viên nào trên thế giới.

Mill Ends Park nhỏ hơn bất kỳ công viên nào trên thế giới.

Trong truyện, nhân vật chính, là Dick, tình cờ bắt được một con yêu tinh nghịch ngợm. Để thoát khỏi con người, yêu tinh "tặng" một điều ước. Và con người đã ước có một công viên thuộc về mình.

Yêu tinh đã lợi dụng sơ hở trong lời nói của con người, vẫn tặng cho Dick một công viên, nhưng kích thước chỉ vừa đủ để đặt một trụ đèn đường. Khu vực đó được đặt tên là "Mill Ends". Sau đó, yêu tinh thu nhỏ con người, khiến mọi thứ xung quanh con người trở nên "siêu to khổng lồ".

Những câu chuyện về con người và yêu tinh liên tục được Dick Fangen viết tiếp 20 năm sau đó. Dần dà, công viên "Mill Ends" trở thành tên gọi quen thuộc. Số lượng người tò mò "vùng đất" này càng tăng cao, khiến nó nhanh chóng trở thành địa điểm mong muốn được "mục sở thị" bởi bất kỳ ai khi đến thành phố Portland.

Công viên được bảo vệ bởi hàng rào và những linh vật để tránh vuột mất danh hiệu.

Công viên được bảo vệ bởi hàng rào và những linh vật để tránh vuột mất danh hiệu.

Năm 1969, tác giả của câu chuyện cổ tích về vùng đất "Mill Ends" qua đời. Năm 1976, thành phố Portland chính thức công nhận Mill Ends là một công viên. Sau này, Tổ chức Guinness cũng vinh danh Mill Ends là công viên nhỏ nhất thế giới.

Tuy nhiên, việc giữ được danh hiệu này của Mill Ends chẳng hề đơn giản khi các quan chức thị trấn Burnwood (Anh) lên tiếng phản đối vào năm 2013. Họ cho rằng Mill Ends chỉ "xứng" là một vườn hoa nhỏ, Prince's Park mới xứng đáng giành được kỷ lục đó, vì "có hàng rào bao quanh". Quyết không để vuột mất danh hiệu, một hàng rào nhỏ được dựng lên.

Một vấn đề đau đầu khác ở công viên Mill Ends là nạn ăn trộm cây. Dù diện tích chỉ trồng đủ một cây nhưng số lượng người muốn có được kỷ niệm ở Mill Ends quá lớn khiến nơi này luôn trong tình trạng thỉnh thoảng phải... "thay mới".

Được công ty cho nghỉ phép vì lý do Được công ty cho nghỉ phép vì lý do 'đi làm mà chán quá trời' Ảnh vui 22-1: Khi Google Street View cũng bị lọt... mươngẢnh vui 22-1: Khi Google Street View cũng bị lọt... mương Gen Z tố cáo sếp ép rượu sau ngày đầu đi làmGen Z tố cáo sếp ép rượu sau ngày đầu đi làm
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm