Tiền bán vé vào công viên không đủ... trả lương cho người bán vé
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công viên Thống Nhất mỗi năm thu về được khoảng 700 triệu đồng, chỉ giải quyết hơn 50% kinh phí trả lương cho nhân viên bán vé.
Theo Sở Xây dựng Hà Nội, công viên Thống Nhất mỗi năm thu về được khoảng 700 triệu đồng, chỉ giải quyết hơn 50% kinh phí trả lương cho nhân viên bán vé.
Trong buổi sáng đầu tiên TP.HCM thực hiễn giãn cách theo chỉ thị 16, một người đàn ông đã bị phạt vì "đi mua đồ ăn cho con" nhưng lại... chạy bộ mấy vòng quanh công viên.
Cái bọn trẻ này, chỗ người ta tập thể dục thể thao mà cứ ra ngồi mlem mlem suốt, thiệt là vô ý vô tứ...
Một hành động "vì sức khỏe" nhưng xem ra rất có hại cho sức khỏe trong thời gian căng thẳng này.
"Khi bạn nghiện chơi bida mà quán bị đóng cửa vì Covid-19" một người dùng hài hước khi xem video.
Các chiến sĩ trong Đoàn nghi lễ Quân đội 781 Biên Hòa tìm về tuổi thơ qua trò chơi bạt nhún sau giờ làm nhiệm vụ khiến nhiều người xem thích thú.
Sau khi Đà Nẵng cách ly xã hội vào ngày 28-7, Hội An cũng thực hiện biện pháp tương tự từ ngày 31-7. Và chiều nay, UBND TP.HCM ra công văn khẩn yêu cầu cấm tụ tập 30 người, đóng cửa quán bar, vũ trường... từ 0h ngày 31-7.
Ôm máy tại nhà riết sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nên ra công viên chơi là giải pháp tối ưu.
Lũ chó rừng đang làm chủ một công viên ở thành phố Tel Aviv, khi con người bị cách ly trong nhà vì dịch Cô-Vít. “Hãy cứ mặc chúng, và đừng cho chúng ăn bất cứ thứ gì!” - một nhà động vật học đề nghị.
Đây là môn thể dục thể thao cảm giác mạnh đang được một số người dân tại thủ đô tập luyện. Cách chơi của môn này tuy đơn giản nhưng lại rất nguy hiểm, theo đó người chơi phải đạp bỏ mọi khuyến cáo phòng dịch, tự leo rào vào công viên tập thể dục dù bị ngăn cản...

Hình ảnh Gennaro Gattuso bật khóc sau thất bại của tuyển Ý ở vòng loại World Cup 2026 có lẽ còn khiến fan đau hơn cả loạt sút luân lưu định mệnh trước Bosnia.

Hãy chọn một con kỳ lân bạn thích nhất trong hình để khám phá xem bạn có phải là người biết cách mang niềm vui cho người khác không?

Một bộ ảnh hướng đến nghệ thuật nhưng đã châm ngòi tranh cãi, khi nhân vật chính không phải người mẫu mà là một chú voi 65 tuổi bị phủ kín sắc sơn màu hồng.

'Mình xem mà cũng hạnh phúc lây. Chúc mừng hai bạn nhé!', một người dùng bình luận.

Dòng trạng thái của NSƯT Hạnh Thúy không chỉ là chuyện cũ, mà còn là lời nhắc về một kỷ niệm đẹp với cố diễn viên Mai Phương.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X