Lisa Liu quê tại thành phố Hà Trạch (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) từng là giáo viên trước khi rẽ hướng vào tháng 7-2023 vì quá áp lực. Một cuộc phỏng vấn tình cờ đã đưa cô đến làm việc tại một xưởng sản xuất quan tài ở quê nhà, phụ trách mảng thương mại quốc tế.

Lisa Liu (29 tuổi) từ bỏ ngành giáo viên để đi bán quan tài - Ảnh: QQ
Người trẻ bán quan tài, có gì mà ngại?!
Ban đầu, Liu cũng mang tâm lý e ngại như nhiều người Trung Quốc khác, vốn tin rằng nhắc đến cái chết sẽ mang lại xui xẻo. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến quy trình sản xuất và cách các công nhân xem quan tài hay hũ tro cốt đơn thuần là sản phẩm gỗ thủ công, thậm chí dùng hũ tro chưa sử dụng để đựng đồ cá nhân, cô đã dần thay đổi suy nghĩ.
Nhận thấy sự khác biệt văn hóa giữa các thị trường, cô gái 29 tuổi tập trung nghiên cứu nhu cầu châu Âu, đặc biệt là Ý. Nếu quan tài truyền thống tại Trung Quốc thường nặng và có màu tối, thì khách hàng Ý ưa chuộng mẫu nhẹ, chạm khắc họa tiết tôn giáo. Tại đây, thi thể và quan tài được hỏa táng cùng nhau nên vật liệu phải nhẹ, dễ bắt lửa nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.
Hà Trạch hiện có khoảng 3 triệu cây gỗ paulownia (gỗ ngô đồng). Đây là loại gỗ nhẹ, vân đẹp, phù hợp tiêu chuẩn châu Âu. Một chiếc quan tài sản xuất tại địa phương có giá 90 - 150 USD (khoảng 2,2 - 3,7 triệu đồng), trong khi giá bán tại châu Âu dao động 1.100 - 2.100 USD (tương đương 27 - 52 triệu đồng).
Được biết, nhà máy nơi Liu làm việc xuất khẩu khoảng 40.000 quan tài mỗi năm sang châu Âu, đạt doanh thu gần 40 triệu NDT, tương đương khoảng 140 tỉ đồng (xấp xỉ 6 triệu USD).
Dù đối mặt thách thức như chi phí vận chuyển tăng và thay đổi chính sách từ Liên minh châu Âu, cô vẫn lạc quan: "Ngày nào cũng có người qua đời, và ai rồi cũng sẽ cần một chiếc quan tài".

Tiềm năng khổng lồ từ ngành tang lễ đã mở ra cơ hội cho nhiều người trẻ ở Trung Quốc - Ảnh: QQ
Không chỉ Hà Trạch, nhiều địa phương khác cũng giàu lên nhờ ngành tang lễ. Tại làng Mibeizhuang (tỉnh Hà Bắc), giá trị sản xuất đồ tang lễ năm 2020 vượt 1 tỉ NDT (khoảng 3.500 tỉ đồng). Ở Huệ An (Phúc Kiến), xuất khẩu bia mộ đá sang Nhật Bản mang về gần 2 tỉ NDT mỗi năm, tương đương 7.000 tỉ đồng.
Các doanh nghiệp Trung Quốc còn xuất khẩu vàng mã phân hủy sinh học sang Mỹ và châu Âu. Một xấp "tiền âm phủ" có giá dưới 10 NDT (khoảng 35.000 đồng) tại Trung Quốc có thể được bán với giá 15 USD (khoảng 370.000 đồng) ở Mỹ.
Theo các nhà xã hội học, sự bùng nổ của ngành công nghiệp này phản ánh quá trình "bình thường hóa" cái chết trong xã hội Trung Quốc. Ngày càng nhiều người trẻ chủ động tổ chức các buổi tọa đàm về sinh tử, tham gia thiết kế nghĩa trang, thậm chí tự chuẩn bị tang lễ cho chính mình như một cách nhìn thẳng vào quy luật sinh - lão - bệnh - tử.
Việc phá bỏ điều cấm kỵ không chỉ mở ra cơ hội kinh tế trị giá hàng tỉ USD, mà còn cho thấy sự chuyển biến tư duy của thế hệ trẻ Trung Quốc, những người chọn đối diện cái chết để hiểu rõ hơn giá trị của sự sống.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận