Lẩu Thập Cẩm

Không xin được việc, người đàn ông quyết vào tù để… có chỗ ăn ở

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 14:30 | 21/02/2026

Không tìm được việc làm để tự nuôi sống bản thân, một người đàn ông Nga đã cố tình phạm tội để được 'bị bắt' vào tù, nơi anh tin rằng ít nhất mình sẽ có mái che và bữa ăn mỗi ngày.

Theo Oddity Central, nhân vật chính trong câu chuyện chỉ được nhắc đến với tên Oleg, ngoài 20 tuổi, đến từ Nga. Sau khi không thể tìm được việc làm để trang trải cuộc sống, Oleg đã quyết định tự "thiết kế" cho mình một con đường sinh tồn, bằng cách bị... "bị bắt" vào tù.

Thanh niên tìm đủ mọi cách để được... vào tù

Mùa hè năm ngoái, sau ba ngày lang thang tìm việc ở thành phố Ufa mà không có kết quả, Oleg bước vào một khách sạn và đe dọa nhân viên rằng anh mang theo bom trong ba lô và sẽ cho nổ tung nơi này. 

Anh khóa mình trong phòng, hét lớn rằng mình có chất nổ. Tuy nhiên, không ai tin lời đe dọa. Trong một khoảnh khắc, Oleg mở cửa sổ nhảy ra ngoài rồi chạy thẳng về phía sân bay gần đó.

vào tù - Ảnh 1.

Thanh niên tin rằng "vào tù" là cách duy nhất để có được chỗ ăn chỗ ngủ.

Giữa nhà ga sân bay Ufa, Oleg giơ cao chiếc ba lô và hét lên trong trạng thái kích động rằng bên trong có bom. Anh yêu cầu gọi cảnh sát và lực lượng đàm phán, đồng thời cảnh báo mọi người tránh xa cho đến khi họ đến nơi.

Nhân viên an ninh nhanh chóng nhận ra chiếc ba lô không hề có dây dẫn hay thiết bị kích nổ nào lộ ra ngoài. Họ lập tức khống chế Oleg và giữ anh lại cho đến khi cảnh sát xuất hiện.

Kết quả kiểm tra cho thấy không có chất nổ nào trong ba lô. Oleg sau đó thừa nhận mình cố tình nói dối để bị bắt giữ. Một cuộc giám định tâm thần xác định anh hoàn toàn minh mẫn và phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

Đúng như kế hoạch, Oleg bị tống giam. Và mới đây, tòa án tuyên phạt anh 3 năm 2 tháng tù. Tại đó, anh sẽ có ít nhất hai bữa ăn mỗi ngày và một mái nhà, vốn là điều mà Oleg cho rằng mình không thể đảm bảo khi ở ngoài xã hội.

Không xin được việc, người đàn ông quyết vào tù để… có chỗ ăn ở - Ảnh 2.

Không làm mà vẫn muốn có... ăn, "vào tù" là thượng sách?!

Bản án nêu rõ bị cáo nhận thức được rằng mình cung cấp thông tin sai sự thật về một vụ nổ sắp xảy ra, hiểu rằng điều này có thể gây hoảng loạn, sợ hãi, lo âu và đe dọa an toàn công cộng, nhưng vẫn cố ý thực hiện. Một báo cáo giả về bom có thể dẫn đến nguy cơ thiệt hại về người, tài sản và những hậu quả nguy hiểm cho xã hội.

Trong khi nhiều người xem nhà tù là nơi phải tránh xa bằng mọi giá, với Oleg, đó lại là lựa chọn cuối cùng để tồn tại. Và nghịch lý ở đây là anh đã thành công đúng như những gì mình toan tính.

Không xin được việc, người đàn ông quyết vào tù để… có chỗ ăn ở - Ảnh 3.Câu hỏi 'khủng long nên đeo cà vạt ở đâu?' gây bão mạng Không xin được việc, người đàn ông quyết vào tù để… có chỗ ăn ở - Ảnh 4.Ứng dụng Trung Quốc tung dịch vụ 'chúc Tết hộ' giá 3,7 triệu Không xin được việc, người đàn ông quyết vào tù để… có chỗ ăn ở - Ảnh 5.Những màn lì xì 'khủng' nhất trên mạng xã hội
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm