Lẩu Thập Cẩm

Cô gái Việt chịu chi để được... 'đi tù' ở Hàn Quốc

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:56 | 09/08/2025

Bỏ ra hơn 2,8 triệu đồng để trải nghiệm "nhà tù giả lập" tại Hàn Quốc, Bùi Diệp Thảo Vân cho biết điều chị nhận lại không chỉ là sự tĩnh lặng, mà còn là bài học lắng nghe chính mình.

Mới đây, một đoạn clip trên TikTok ghi lại hành trình "tự nguyện vào tù" của Bùi Diệp Thảo Vân, đang làm việc ở Hà Nội, đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Trong bộ đồ tù nhân, ngồi giữa bốn bức tường trống trải của một phòng giam ở vùng hẻo lánh, chị Vân khiến người xem đặt câu hỏi: "Vì sao lại có người trả tiền để… vào tù?".

đi tù - Ảnh 1.

Chị Vân ghi lại khoảnh khắc trải nghiệm "đi tù" ở Hàn Quốc trên tài khoản TikTok @gowithvan

Chị Vân cho biết chuyến đi Hàn Quốc ban đầu là công tác, nhưng trong quãng thời gian cuối tuần ngắn ngủi, chị quyết định thử mô hình "nhà tù giả lập" - dịch vụ chữa lành từng gây chú ý quốc tế. 

Cơ sở chị chọn là Happitory, cách xa Seoul và phương tiện công cộng, không dành cho số đông du khách.

Việc đặt chỗ không dễ dàng khi chị không có số điện thoại Hàn Quốc. Sau nhiều lần tìm kiếm và gửi email, chị mới nhận được xác nhận. Chi phí trải nghiệm 24 giờ là 150.000 won (hơn 2,8 triệu đồng), bao gồm phòng giam, đồng phục, bữa ăn đơn giản và một bộ dụng cụ để viết nhật ký. 

Người tham gia được giữ chìa khóa để rời đi bất cứ lúc nào, nhưng hầu hết đều ở lại trọn thời gian.

"Đi tù" để được... chữa lành

Không có điện thoại, mạng xã hội hay tiếng chuông làm phiền, chị Vân lần đầu đối diện với nỗi bất an mà thường ngày vẫn né tránh.

Với quyển sổ, cây bút và chiếc máy quay (được phép sử dụng cho công việc), chị bắt đầu ghi chép, suy nghĩ và nhận ra nhiều điều chưa từng để ý. Đó là khoảng thời gian tĩnh lặng hiếm hoi để tự vấn bản thân.

Kết thúc 24 giờ, điều khiến chị Vân xúc động không chỉ là trải nghiệm, mà còn là sự tử tế từ những người vận hành "nhà tù". Họ chủ động chở chị ra trạm xe khách, ngồi chờ đến khi xe tới và tiễn chị bằng ánh mắt dõi theo đến khi xe lăn bánh.

Trở lại cuộc sống thường nhật, chị Vân không cho rằng mình "biến thành người khác", nhưng thừa nhận đã biết lắng nghe bản thân hơn, bớt quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Dù vậy, chị cho rằng mô hình này chưa phù hợp với phần lớn giới trẻ Việt Nam, khi nhiều người vẫn phải ưu tiên cho nhu cầu vật chất cơ bản.

Hình thức "đi tù" để được... chữa lành thời gian qua là một trong những dịch vụ được khá nhiều bạn trẻ Hàn Quốc tìm đến. Thậm chí một số cơ sở như Prison Inside Me, không quảng bá rầm rộ, nhưng khách hàng vẫn tìm đến đều đặn. Đa phần là dân văn phòng xứ kim chi, vốn là những người mệt mỏi với guồng quay công việc và áp lực xã hội.

Với họ, việc bị "giam" vài ngày ở đây chẳng khác nào một khóa tu trong tu viện, nhưng không thầy trụ trì, không kinh kệ, chỉ có sự im lặng và khoảng trống để tâm trí tự do trở lại.

Cô gái Việt chịu chi để được... 'đi tù' ở Hàn Quốc - Ảnh 3.Ảnh vui 9-8: 'Cuộc chiến' giữa người lái ô tô và chủ nhà chưa bao giờ kết thúc Cô gái Việt chịu chi để được... 'đi tù' ở Hàn Quốc - Ảnh 4.Tại sao quẹt thẻ, quét mã QR dễ khiến người ta rỗng túi? Cô gái Việt chịu chi để được... 'đi tù' ở Hàn Quốc - Ảnh 5.'Ơn giời', ChatGPT từ nay không xúi chia tay được nữa rồi!




Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm