Ở huyện Ma Giang, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), nhắc đến các cuộc thi bắt heo cuối năm mà không nhắc Wen Fengqin thì xem như thiếu sót... to đùng. Cô gái 31 tuổi này đang trở thành "nhân vật chính" của các hội chợ nông nghiệp, không phải vì nuôi heo giỏi mà vì tài… bắt heo quá "mát tay".
Chỉ tính riêng trong năm nay, Wen đã tham gia 26 cuộc thi bắt heo tại địa phương và thắng tới 22 lần. Thành tích ấy kéo theo một hệ quả ngoài mong đợi: chuồng nhà ngày càng chật, đến mức cô phải bán bớt hoặc chia cho bạn bè nếu không muốn sống chung với đàn heo đông lúc nhúc, tối ngày kêu ủn ỉn vang khắp xóm.

Wen Fengqin nổi tiếng nhờ tài bắt heo nhanh thoăn thoắt.
Cô gái nổi tiếng nhờ tài bắt heo
Mới đây nhất, tại lễ hội ngày 26-12, Wen tiếp tục khiến đám đông trầm trồ khi tay không khống chế thành công một "đối thủ" nặng 38kg giữa bãi bùn trơn trượt. Trong lúc nhiều thanh niên còn đang loay hoay trượt ngã hoặc bị những chú heo to tướng kéo lê, Wen lại chọn cách tiếp cận điềm tĩnh, không đuổi theo, mà quan sát kỹ, chờ con vật giảm tốc rồi mới bất ngờ lao tới.
Chỉ trong vài chục giây, con heo đã bị cô đè gọn xuống bùn. Ngay sau đó, Wen thốc gọn chiến lợi phẩm lên vai, chạy về đích trong tiếng reo hò không dứt.
"Năm nay tôi thi 26 lần, chỉ trượt tay có 4 lần thôi", Wen kể lại khá bình thản, như thể đang nói chuyện… đi chợ. Những con heo cô mang về có đủ "hạng cân", từ những chú heo lưng lửng cân nặng (cỡ 25kg) cho đến những con nặng hơn 70kg.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Wen là lần đối đầu với một con heo nặng tới 73kg. Cuộc rượt đuổi kéo dài gần nửa tiếng mới có thể áp sát con vật. Dù luật thi chỉ yêu cầu giữ heo trong 5 giây, Wen vẫn giữ chặt suốt 20 giây để chắc chắn không có bất ngờ phút chót.
Tự nhận mình là "em gái bắt heo Ma Giang", Wen cho biết thể lực là lợi thế lớn. Từ thời đi học, cô đã quen với những môn thể thao đòi hỏi sức khỏe như bóng rổ, đẩy tạ và kéo co. Theo Wen, tốc độ và quyết đoán là chìa khóa thành công.
Cận cảnh một màn bắt heo tại Quý Châu, Trung Quốc.
"Khi đã áp sát thì phải lao người đè xuống, không buông tay. Đợi heo hết sức, ngừng giãy thì mới bế lên", cô chia sẻ bí quyết đạt tỉ lệ thắng khoảng 85%.
Heo thưởng nhiều đến mức Wen không thể giữ hết. Hiện chuồng nhà cô vẫn còn khoảng 10 con, số còn lại đã được bán hoặc tặng. Dịp Tết tới, cô dự định mổ heo làm thịt hun khói để mời bạn bè, coi như chia sẻ "lộc".
Sự nổi tiếng của Wen Fengqin cũng góp phần giúp các cuộc thi bắt heo ở Quý Châu lan tỏa rộng rãi hơn. Đây là hoạt động thường niên tại nhiều huyện như Ma Giang, Đan Trại hay Huệ Thủy, với luật chơi đơn giản: bắt được heo thì mang về. Người không thắng cuộc thường được ban tổ chức tặng gà, để đúng tinh thần "thắng thua không quan trọng, cả làng cùng vui".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận