Theo trang Sin Chew Daily, cô Trần nuôi một chú mèo nặng khoảng 7,5kg - con số đủ để khiến nhiều người nuôi mèo phải… giật mình. Tối hôm xảy ra sự việc, chú mèo thoải mái nằm gối đầu lên tay chủ nhân ngủ ngon lành. Vì không nỡ đánh thức "boss", cô Trần đành giữ nguyên tư thế suốt đêm, chấp nhận làm chiếc gối bất đắc dĩ.
Sáng hôm sau, tay cô bắt đầu đau nhức, tê bì nhưng vẫn nghĩ chỉ là nhức mỏi thông thường. Ba ngày trôi qua, cơn đau không giảm mà còn tăng dần, buộc cô phải đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp CT khiến chính chủ cũng bất ngờ: gãy xương cổ tay.

"Con sen" phải bó bột cổ tay sau khi bị mèo cưng đè.
Hiểm họa đến từ hội "mèo cưng quá khổ"
Các bác sĩ cho biết đây là trường hợp hiếm gặp, bởi vùng cổ tay vốn khó phát hiện tổn thương sớm do lượng máu nuôi kém. Tuy nhiên việc một vật nặng đè liên tục trong thời gian dài, đặc biệt khi cơ thể đang ngủ và cơ bắp thả lỏng, vẫn có thể gây tổn thương đáng kể.
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận vừa lo lắng vừa… buồn cười. Người thì chia sẻ từng bị mèo xô ngã, người lại kể cảnh "boss" nhảy từ trên cao xuống ngực khiến "tắt thở vài giây". Một số khác thẳng thắn kết luận: "Không phải tại mèo, tại… sen quá chiều".
Dù vậy giới chuyên môn cũng tỏ ra thận trọng. Một số ý kiến cho rằng chỉ riêng áp lực tĩnh khoảng 7,5kg khó gây gãy xương ở người khỏe mạnh. Trường hợp này có thể liên quan đến các yếu tố nền như loãng xương, thiếu vitamin D hoặc bệnh lý xương khớp, khiến xương dễ tổn thương hơn bình thường.
Ngoài ra các chuyên gia cảnh báo nguy hiểm thực sự không nằm ở việc "nằm đè", mà là những cú nhảy bất ngờ của mèo. Khi tiếp đất, lực tác động có thể lớn gấp nhiều lần trọng lượng cơ thể, nếu rơi trúng vùng ngực hoặc bụng có thể gây chấn thương nghiêm trọng.
Sự việc cũng gióng lên hồi chuông về tình trạng béo phì ở thú cưng. Với mèo nhà, mức cân nặng lý tưởng thường chỉ khoảng 4-5kg. Việc vượt ngưỡng này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của mèo mà còn… gián tiếp gây nguy hiểm cho chủ.
Các chuyên gia khuyến nghị người nuôi không nên để thú cưng nằm đè quá lâu lên các vị trí nhạy cảm như cổ tay, ngực khi ngủ. Tốt nhất, hãy chuẩn bị một chỗ nằm riêng cho "boss", vừa đảm bảo an toàn, vừa tránh những tình huống dở khóc dở cười kiểu "yêu quá hóa… bó bột" lúc nào chẳng hay.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận