Chuyện bắt đầu vào ngày 16-11, khi anh chàng chuẩn bị lên đường sang Tokyo với 47kg hành lý gồm đủ loại quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm và đặc biệt là 130 cái bánh bột lọc mà gia đình chuẩn bị để "mang hương vị quê nhà đi xa".
Cố ăn 130 cái bánh bột lọc và cái kết
Cách giờ bay một tiếng, nhân viên hàng không nhắc nhở phần nhân tôm thịt trong bánh bột lọc thuộc diện cấm nhập vào Nhật Bản. Nếu cố tình mang theo, anh có thể đối mặt mức phạt lên tới 3 năm tù hoặc hơn 200 triệu đồng theo quy định kiểm dịch nghiêm ngặt của nước này.
Không biết tặng ai, cho cũng sợ phiền phức, bỏ thì tiếc của mẹ làm, anh quyết định giải pháp cuối cùng: Ăn hết.

Nam thanh niên cố gắng ăn 130 cái bánh bột lọc nhưng đành dừng lại vì không thể - Ảnh cắt từ clip
Kế hoạch đầy quyết tâm nhưng sức người có... giới hạn. Nam thanh niên trụ được đến chiếc thứ 30 anh đành chuyển sang chế độ "xin thua" vì quá ngấy. Nỗ lực bất thành, chàng trai đành bỏ lại 100 chiếc bánh, khép lại một "cuộc chiến dạ dày" mà chính bản thân cũng không ngờ tới.
Câu chuyện lập tức thu hút hàng nghìn bình luận. Đoạn video chính chủ trên kênh TikTok @trainganhit_tokyo cũng nhận được nhiều tương tác của người dùng và đạt hơn 1 triệu lượt xem.
Nhiều netizen vừa thương vừa cười: "Bánh mẹ làm sao mà không mang, nhưng luật là luật, đành tuân thủ thôi", "May là bánh bột lọc, chứ bánh chưng thì chắc phải rán lên mới ăn kịp". Người khác thì dự đoán sau cú "sang chấn" ẩm thực này, anh chàng có lẽ sẽ tạm chia tay món bánh bột lọc vài năm tới.
Bên cạnh đó, dân tình cũng bày nhiều kế sách để anh chàng "tẩu tán" càng nhiều càng tốt số bánh bột lọc đem theo, như việc gợi ý "chia bánh cho khách sân bay ăn lấy thảo", nhưng ngay lập tức có ý kiến phản biện.

Sản phẩm có nguồn gốc từ động vật nằm trong danh sách cấm mang đi Nhật.
Theo lời giải thích, sân bay là nơi nhạy cảm, người lạ đưa đồ ăn thì ít ai dám nhận, chưa kể nếu ai đó dị ứng hoặc đau bụng kéo theo trễ chuyến bay thì người cho bánh cũng rơi vào tình huống khó xử. Nhiều tài khoản đồng tình rằng cách giải quyết "tự xử" rồi bỏ phần còn lại là lựa chọn an toàn nhất.
Sự cố này cũng mở ra cả một "kho tàng" chuyện ăn uống tại sân bay.
Có người kể bác mình từng phải ăn hết ba nải chuối trước chuyến bay sang Đức vì trái cây tươi bị cấm nhập. Một nhân viên sân bay chia sẻ từng chứng kiến một thanh niên Ấn Độ ngồi ăn liền mạch 3kg trái cây để giảm cân nặng hành lý.
Dưới bài đăng, nhiều bình luận tỏ ra đồng cảm. "Mình hiểu cảm giác trân trọng đồ ăn mẹ làm, bỏ đi thì tội mà ép ăn thì hại sức khỏe", một tài khoản viết. Người khác thì tiếc: "Giá mà tui có mặt lúc đó, tui xử phụ liền. Bánh bột lọc nằm top 10 món tui thèm!".
Câu chuyện vui nhưng cũng là lời nhắc nhở không hề nhẹ: Đi nước ngoài, nhất là sang các quốc gia có quy định kiểm dịch nghiêm ngặt như Nhật Bản, hãy tìm hiểu kỹ trước khi đóng gói hành lý. Nếu không, có thể bạn sẽ phải ăn một bữa "để đời" ngay tại sân bay, hoặc tệ hơn là vừa mất đồ ăn, vừa mất vui.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận