
Chuyện tình yêu của bố mẹ luôn là đề tài khiến nhiều anh chàng, cô nàng không khỏi ghen tị. Bởi cái năm "một chín hồi ấy", làm gì đã có những app hẹn hò hay Facebook để đăng tin thả thính. Có cặp quen nhau nhờ mai mối, có cặp đến với nhau từ những mối quan hệ bạn bè. Nhưng cũng có cặp đôi gặp nhau nhờ... định mệnh - theo cách người ta thường hay nói đấy!
Như câu chuyện tình yêu bố mẹ của anh chàng Trần Anh Hùng (26 tuổi, ở TP HCM) dưới đây đang nhận được hàng nghìn lượt thích và bình luận của cộng đồng mạng.
Theo lời kể của anh Hùng: "Khi ấy, bố tôi là một chàng bộ đội xứ Thanh tuổi đôi mươi, vào miền Nam từ cuối thập niên 80 đầu 90 để đóng quân, ở đấy con gái đều 'chết mê chết mệt' với vẻ đẹp trai của ông. Còn mẹ là một thiếu nữ xứ Nghệ. Mẹ theo chân anh chị lớn vào miền Nam để mưu sinh. Lúc đó, mẹ cũng được khá nhiều thanh niên si mê, yêu quý".
Mẹ và bố gặp nhau trong một lần tình cờ, khi đơn vị cắt cử bố đi chợ. Lúc này, mẹ đang là cô chủ của cửa hàng thịt. "Tưởng chừng lần hội ngộ này sẽ khiến trai đẹp gái xinh trúng tiếng sét ái tình của nhau, nào ngờ, buổi đầu gặp gỡ đã muốn... lật bàn khi bố kỳ kèo trả giá miếng thịt", anh Hùng hài hước kể.
Thậm chí, mẹ Hùng còn "bóc phốt" bố và nói to lên cho các chị em gian hàng cạnh nghe phải cười òa: "Anh bộ đội có miếng thịt bé tí mà cứ kỳ kèo". Tuy bị "quê lần đó nhưng bố vẫn xung phong ra chợ để có cớ gặp được người đẹp".



Anh Hùng chia sẻ: "Bố mẹ tôi quen nhau vào năm 1990. Sau ba năm tìm hiểu, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. Đối với tôi, câu chuyện tình cảm của bố mẹ cũng đơn giản thôi nhưng đầy ắp sự chân thành".
Hơn nữa, nhất là khi so sánh với chuyện tình của nhiều bạn trẻ thời nay, ai nấy đều cảm thấy sự khác biệt rõ ràng khi công nghệ ít nhiều tác động vào mối quan hệ của mỗi người. Nhiều tài khoản nhận định, tình yêu nam nữ thời đó thật đáng để học hỏi, ngưỡng mộ.


Phía dưới bài đăng của anh Hùng, không ít bình luận cũng tiện lúc mà... "khoe ké" chuyện tình của bố mẹ mình với mọi người.
Tài khoản Long Long kể: "Hồi đấy bố tớ đi xe máy, mẹ đi xe đạp. Chẳng hiểu đi kiểu gì mà đâm cả vào nhau. Xe máy thì còn nguyên nhưng xe đạp méo vành, gãy khung đủ hết. Thế là bố tớ phải chở mẹ đi học trong lúc chờ sửa xong xe đạp. Rồi thì, yêu nhau và... cưới nhau".
Còn cô bạn Hạ An thuật lại chuyện tình của bố mẹ mình như sau: "Bố mẹ tớ đi lao động bên Đức. Bố thích mẹ nhưng ngại không biết tán. Tối nào cũng rủ chú bạn thân sang phòng mẹ để ngồi chơi. Trong khi mẹ với các cô cùng phòng nói chuyện với chú kia thì bố tớ ngồi im thin thít, chỉ đọc tạp chí, ai hỏi gì thì cũng gật với lắc. Sau mấy tháng đọc rách quyển tạp chí (dù chỉ có 1 quyển) thì mẹ nhận lời yêu của bố. Nếu mà quyển sách ấy có mã vạch, chẳng khéo bố tớ cũng nhớ hết".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận