Một vụ việc hy hữu vừa khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười, khi một chú mèo có vẻ ngoài ngây thơ vô số tội đã bị đưa vào diện tạm giữ vì… cắn vài cảnh sát.
Theo thông tin từ Đồn cảnh sát khu vực Khlong Tan, Bangkok, Thái Lan, bị cáo là một chú mèo giống Anh lông ngắn, lông xám sọc mướp, mắt to vô hồn, đã bất ngờ "ra chân" với một vài sĩ quan khi được bế vào phòng làm việc để "vuốt ve xả stress".

Hình ảnh Meo Meo vô... số tội tại Đồn cảnh sát khu vực Khlong Tan, Bangkok.
"Tôi chỉ tính chơi đùa nhẹ nhàng thôi. Tự dưng họ bế tôi như bế cục thịt, còn gãi sai chỗ, ai chịu nổi!", bị cáo Meo Meo khai báo sau khi được cho ăn một gói pate để "khai thật".
Sau khi sự việc xảy ra, các sĩ quan quyết định… lập hồ sơ tạm giữ hành chính, chụp ảnh nghi phạm, chỉ thiếu mỗi bảng số tù. Dòng chữ Thái trên bảng ghi rõ địa điểm phạm tội: "Đồn Khlong Tan".
Tội danh được ghi nhận là: "Tấn công người đang thi hành công vụ", kèm theo tình tiết tăng nặng là… không hối lỗi, mắt vẫn tròn vo như chưa có gì xảy ra.
Tuy nhiên do chưa đủ yếu tố cấu thành án hình sự, đội trưởng quyết định cho… bảo lãnh tại chỗ, giao lại mèo cho chủ về quản lý, kèm theo lời dặn dò: "Lần sau đừng để nó đi lang thang kẻo lại cắn phải trưởng phòng!".

Meo Meo vẫn tỉnh bơ với đôi mắt ngây thơ khi đứng chụp hình tội phạm.
Cõi mạng cười không ngớt với chú mèo
Ngay khi ảnh "phạm nhân" Meo được đăng lên mạng xã hội, cư dân mạng Thái và quốc tế lập tức phát cuồng.
- Nó không sai, chỉ là hệ thống vuốt sai chỗ.
- Ánh mắt này đã thấy qua… trong phim 'Mèo báo thù'!".
- Cái tội cưng quá mà không có luật sư đại diện!

Tội này xứng đáng bị cắt mấy phần pate thưởng?!
Nhiều người còn đề nghị cho Meo Meo một vai cameo trong phim hành động, hoặc chí ít là… đại sứ truyền thông của Cục Cảnh sát Thái Lan - đơn vị "dũng cảm" đối mặt với tội phạm bốn chân.
Được biết hiện Meo Meo đã về nhà an toàn, vẫn ăn ngủ đầy đủ, và có thể đang lên kế hoạch cho một phản hồi truyền thông chính thức vào thời điểm thích hợp. Chủ mèo thì cam kết: "Tôi sẽ cho nó học lại khóa quản lý cảm xúc và tránh dùng răng trong giao tiếp!".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận