Một giám đốc doanh nghiệp ở Dương Châu (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) vay ngân hàng nhưng không có khả năng trả, dẫn tới việc tòa án tịch biên toàn bộ tài sản cá nhân và công ty. Trong danh sách bị kê biên và được đưa lên sàn đấu giá, bên cạnh những tài sản hữu hình khác, có cả… một chú mèo.

Hình ảnh chú mèo xuất hiện trên sàn đấu giá.
Đấu giá chú mèo: vừa thương vừa buồn cười
Thông báo đấu giá được đăng tải công khai trên nền tảng Alibaba, chú mèo này có giá khởi điểm 500 tệ (hơn 1,8 triệu đồng). Nhân vật chính là Meiqiu - một chú mèo giống Dragon Li, 3 tuổi, vốn là thú cưng của vị giám đốc. Theo định giá, Meiqiu có thể lên đến 714 tệ (khoảng 2,6 triệu đồng). Hiện chú đang được gửi tại một cửa hàng thú cưng để chờ phiên đấu giá vào ngày 3-9.
Theo trang Epoch Times, nguyên nhân khiến nhiều người "vừa buồn cười vừa thương" là bởi công ty của vị giám đốc này đã nợ ngân hàng tới 3,958 triệu tệ (khoảng 14,5 tỉ đồng) từ năm 2017. Không thể trả nợ, tài sản bị tịch thu đồng loạt, trong đó có cả Meiqiu.

Chú mèo Meiqiu thuộc giống Dragon Li - một giống mèo bản địa Trung Quốc, nay đã 3 tuổi.
Ngay khi tin tức xuất hiện, mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng. Không ít người bày tỏ lo lắng cho số phận của chú mèo, cho rằng thú cưng không nên bị xem là tài sản thông thường để đem ra đấu giá. Một số nhóm còn rủ nhau quyên góp tiền, dự tính mua Meiqiu về nuôi chung.
Theo quy định pháp luật Trung Quốc, động vật được xếp vào loại tài sản, do đó vẫn có thể bị tịch thu và đấu giá công khai. Trường hợp Meiqiu không phải là lần đầu, bởi từng có phiên đấu giá gây xôn xao khi tòa án ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) đưa cả đàn cá sấu sống nặng tổng cộng… 100 tấn lên sàn đấu giá.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận