Có một thành phố muốn ăn thịt gà nhưng lại được phục vụ thịt heo
Ở Higashimatsuyama, món yakitori nổi tiếng lại không phải thịt gà như tên gọi. Tại đây, tên gọi đó được dùng cho những xiên thịt heo nướng kèm xốt miso cay.
Ở Higashimatsuyama, món yakitori nổi tiếng lại không phải thịt gà như tên gọi. Tại đây, tên gọi đó được dùng cho những xiên thịt heo nướng kèm xốt miso cay.
Gần đây trên thị trường xuất hiện hành vi vi phạm bản quyền trắng trợn khi gian thương tẩm hóa chất biến heo nái thành thịt bò. Họ nhà bò quá bức xúc nên quyết định đi đăng ký bản quyền cho chắc ăn.
Anh bò và chị heo nái hẹn kiếp sau tương phùng, nhưng bất ngờ cả hai lại gặp nhau ngay ở sạp thịt bò. Không hiểu sao chị heo nái có mặt ở đó...
Cũng bởi bọn gian thương làm ăn bất chính khiến chị heo nái gặp rắc rối với... thủ tục hành chính địa phủ. Diêm Vương giờ đây không thể nhận diện được nó là bò hay heo nữa.
Một chuỗi nhà hàng buffet lẩu tại Nhật Bản bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội, không phải vì món mới lạ hay giá rẻ bất ngờ, mà vì… thịt heo được cắt mỏng đến mức 'xuyên thấu'.
Màn xừ lý 'nữ quái' cực cao tay của chủ sạp thịt khiến người xem trầm trồ.
'Chiều lòng khách hàng đến, vừa lòng khách hàng đi. Thịt nay đã tươi hơn chưa ạ?', một người đùa.
Thịt heo bệnh thay vì phải tiêu hủy vẫn được lén lút mang ra chợ bán, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng vừa gây lây lan dịch bệnh gia súc.
Thực phẩm bẩn, heo bệnh vẫn được gian thương tung ra thị trường và tiêu thụ với tốc độ ánh sáng...
"Cọp chết để da, người ta chết để tiếng", chú heo bệnh nhất quyết không muốn mình bị mang tiếng là heo bẩn.
Gió mạnh tại MetLife Stadium (New Jersey, Mỹ) khiến bốn nhà vệ sinh di động bị cuốn đi trên bãi đỗ xe, tạo nên cảnh tượng có một không hai trước trận Giants - Titans.
Cực nhọc nhất với người lao động nhiều khi không phải trong công việc mà là đường về nhà giờ tan sở vào ngày trời mưa cực đoan. Đây chính là ý tưởng cho những dịch vụ ăn theo kiểu "cung gặp đúng cầu".
Từ một thủ môn ít người biết, Vozinha bỗng thành hiện tượng World Cup 2026, vượt mốc 1 triệu người theo dõi. Nhưng đi kèm ánh hào quang là thứ anh không ngờ mình phải trả giá: sự bình yên.
10 năm sau khi gây ấn tượng trên màn ảnh với câu nói muốn có một con dê thay vì đôi giày, ‘cậu bé dê’ Namadi Joeljin giờ đã trở thành VĐV chạy tiếp sức Hàn Quốc và giành HCĐ Asiad 2026.
Từ livestream bán thuốc đến quảng cáo thực phẩm chức năng, bán hàng đa cấp hay mỹ phẩm, chiếc áo blouse ngày càng bị đem ra làm “phông nền uy tín”. Nhưng pháp luật đã siết khá rõ: không được mượn hình ảnh, trang phục hay danh nghĩa bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế để làm người mua hiểu nhầm về công dụng sản phẩm.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X