Nhà mình thôi đi! mở đầu như một chương trình giải trí nhẹ nhàng: Phương (Uyển Ân) đưa gia đình đi nghỉ dưỡng 4 ngày 3 đêm tại Hội An, và nếu cô có thể khiến cả nhà tin rằng đây chỉ là kỳ nghỉ đơn thuần mà không để lộ đây là thử thách, cô sẽ giành được giải thưởng trị giá 10 tỉ đồng.

Uyển Ân trong vai Phương - chị cả gồng gánh, mạnh mẽ theo kỳ vọng nhưng lạc lõng trong chính gia đình mình.
Nghe qua tưởng hài hước, nhưng chính bối cảnh "nghỉ dưỡng trong giả vờ" lại là chất xúc tác khiến mọi tổn thương âm ỉ giữa các thành viên bộc lộ rõ hơn bao giờ hết.
Từng bữa cơm, chuyến xe, mỗi lần rửa bát hay một câu hỏi lửng trong quá khứ… đều có thể trở thành ngòi nổ. Trong không gian tưởng như bình yên, phim dần hé mở một sự thật đáng suy ngẫm: càng là người thân, càng dễ vô tâm. Càng gần gũi, khoảng cách đôi khi lại càng sâu.
Nhà mình thôi đi! quy tụ dàn diễn viên kỳ cựu, giàu kinh nghiệm. Mỗi nhân vật không chỉ là một vai diễn, mà là đại diện cho một lát cắt điển hình trong gia đình Việt.

NSND Hồng Vân (bà Lành) - người mẹ dịu dàng, bền bỉ nhưng giấu kín những nỗi buồn không được gọi tên; NS Hoàng Sơn (ông Chiến) - người cha trầm lặng, yêu con bằng cách... không nói gì cả; NSND Kim Xuân (bà nội) - người quan sát im lặng nhưng thấu hiểu mọi biến động nội tâm của con cháu.

Đoàn Thế Vinh (bìa phải) vào vai Bin - cậu em Gen Z thoải mái, vô lo

Michelle Lai là Ly - nàng dâu sắc sảo, hiện đại nhưng lạc lõng giữa những quy chuẩn gia đình truyền thống.


NSƯT Hữu Châu (trái) và NSƯT Ngọc Quỳnh (phải) góp phần tạo chiều sâu với những vai họ hàng đầy chất đời - khi thương nhau đôi khi lại vô tình gây đau lòng cho nhau.
Bao lâu rồi bạn chưa thực sự nói chuyện với gia đình mình?
Không cao trào, không drama kịch tính hóa, phim chọn lối kể chân thật đến lạnh người. Mâu thuẫn không đến từ các tình huống giật gân mà từ sự khác biệt về tư duy, cách thể hiện tình cảm giữa các thế hệ sống cùng mái nhà.
Một câu “ba không sao đâu”, một cái lắc đầu của mẹ, một ánh nhìn ngó lơ của chị… trở thành những nốt trầm đầy dư âm, khiến người xem nghẹn lòng vì quá quen thuộc.
Nhà mình thôi đi! không chỉ là một chuyến đi, mà là phép thử cho từng mối quan hệ ruột thịt. Phim đặt ra câu hỏi đầy ám ảnh: Bao lâu rồi bạn chưa thực sự nói chuyện với gia đình mình?

Dàn cast và ê kíp phim Nhà mình thôi đi!
Khi con người ngày càng dễ chia sẻ cảm xúc trên mạng xã hội hơn là nhìn vào mắt người thân, bộ phim trở thành lời nhắc nhở dịu dàng nhưng ám ảnh: hãy trở về nhà bằng trái tim, không chỉ đôi chân.
Nhà mình thôi đi! đang trong quá trình quay tại Đà Nẵng và Hội An, dự kiến ra rạp năm 2026. Với bối cảnh nên thơ, kịch bản gần gũi và dàn diễn viên thực lực, bộ phim hứa hẹn trở thành “một cú chạm nhẹ mà sâu” giữa thị trường điện ảnh đang nhiều ồn ào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận