Dậy từ 3h sáng để làm đám cưới giữa biển
Canh lúc thủy triều rút khi bình minh ló dạng trên vùng biển Kaneohe, đảo Oahu (Hawaii), một cặp đôi đã tổ chức đám cưới độc đáo đến mức toàn bộ khách mời phải bật dậy từ 3 giờ sáng.
Canh lúc thủy triều rút khi bình minh ló dạng trên vùng biển Kaneohe, đảo Oahu (Hawaii), một cặp đôi đã tổ chức đám cưới độc đáo đến mức toàn bộ khách mời phải bật dậy từ 3 giờ sáng.
Việc cô dâu đi xe tang đến lễ cưới được ví von như thể nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị bước vào một lối đi 'lạnh gáy'.
Cô dâu, chú rể méo mặt vì đám cưới đúng ngày kẹt xe trầm trọng. Cách duy nhất là phải áp dụng giờ... siêu dây thun.
Giai đoạn hồi hộp nhất của đám cưới là khi cô dâu chú rể tổng kết chi phí...
Không thể để vừa mất chồng vừa mất tiền, Lindsay đã quyết định chuyển đổi "công năng" của lễ cưới thành một bữa tiệc dành riêng cho gia đình và bạn bè.
Lựa chọn cosplay nhân vật yêu thích, chú rể đã hóa Ultraman ngay trong ngày trọng đại của mình.
Dù lấy chồng giàu có, lễ cưới của hoa hậu Dương Mỹ Linh vẫn diễn ra cực kỳ đơn giản và ấm áp vào sáng 17-12 tại quê nhà của cô ở huyện Ba Tri, Bến Tre - nơi cô sinh sống từ nhỏ cho đến khi lên TP.HCM lập nghiệp. NTK Thuận Việt, Anh Thư xuống tham dự.
Cậu bé giãy đành đạch khi thấy anh rể hôn chị gái trong ngày cưới rồi liên tục la lớn đòi lại chị khiến nhiều người xem phì cười.
Quy định phòng dịch COVID-19 bất ngờ thay đổi phút chót, chú rể đành phải ngồi ngoài để xem lễ cưới của chính mình qua livestream, trước khi cập nhật kết quả xét nghiệm.
Cái hẹn "ra giêng anh cưới em" không biết đến tháng giêng năm nào nữa. Bởi đôi uyên ương không thể chiến thắng trong trò chơi "chiếc nón kì dị" này.

Moro - kẻ khiến Dragon Ball Super đổi luật chơi: không còn thắng bằng cơ bắp thuần túy, mà bằng những kỹ thuật tinh vi.

Sau 8 năm gắn bó với căn nhà cổ ở Đồng Nai, Hoàng Mập dọn đi nơi khác để sắp xếp lại nhịp sống và cách làm nghề ở tuổi U60.

Bạn thấy bông hoa trắng hay khuôn mặt hai người trước? Điều đó sẽ tiết lộ đặc điểm thu hút lớn nhất của bạn là gì.

Không còn một đồng trong túi, cũng chẳng đủ tiền mua vé tàu, Yu Chou (26 tuổi) đã quyết định đi bộ từ Hàng Châu về quê nhà ở Trùng Khánh, chỉ với mong muốn kịp trở về sum họp cùng gia đình dịp Tết.

'Thực sự thì anh không biết xin lỗi em thế nào. Thôi thì cho anh lạy em một cái nha', một người 'chua lời' cho hành động đang viral của nam vận động viên bóng chuyền Nhật Bản.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X