Mới đây, một câu chuyện bắt đầu từ một lá thư gửi chuyên mục Dear Abby đã làm dấy lên nhiều tranh luận về một vấn đề trong đám cưới hiện đại: sự xuất hiện của những đứa trẻ.
Theo lá thư, một người bà ở Canada kể về những quy định trong đám cưới của con trai út. Gia đình có ba người cháu từ 3 đến 7 tuổi, và cả ba vẫn được góp mặt trong đội hình lễ cưới, nhưng phải rời đi trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Được biết, con trai út của bà sẽ kết hôn vào mùa xuân. Cô dâu chú rể quyết định tổ chức phần tiệc theo nguyên tắc "không trẻ con", bất chấp cả nhà phải di chuyển đến nơi hai người sinh sống để tham dự.

Đám cưới "không trẻ con" gây nhiều tranh luận - Ảnh minh họa
Ba đứa trẻ được giao vai trò trong nghi thức: hai bé làm phù dâu rải hoa, một bé mang nhẫn. Nhưng sau đó, khi đến phần ăn tối, tiệc chiêu đãi và khiêu vũ, các em không được phép ở lại. Cha mẹ được yêu cầu tự tìm hoặc đưa người trông trẻ theo.
Với người bà, quy định này không dễ chấp nhận. Bà cho biết ba người cháu là những thành viên rất quan trọng trong gia đình và vợ chồng bà đã đề nghị cô dâu chú rể cho các bé dự tiệc. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp thuận.
Quy định cũng áp dụng với trẻ sơ sinh, bất kể có đang bú mẹ hay không. Và rồi xuất hiện một chi tiết khiến câu chuyện trở nên trớ trêu hơn: chú chó của cô dâu chú rể lại được góp mặt trong đội hình đám cưới.
Người bà thừa nhận mình đã rơi nước mắt vì chuyện này và dần nảy sinh sự oán giận với cả con trai lẫn vị hôn thê của anh. Ngay cả khi tham dự tiệc mừng cô dâu cùng hai nàng dâu khác, bà cũng phải cố gắng mới có thể tỏ ra hào hứng trước đám cưới sắp tới.
'Đám cưới của họ' hay 'ngày vui của gia đình'?
Điều đáng chú ý là Dear Abby không khuyên người bà tiếp tục thuyết phục cô dâu chú rể.
Theo lời khuyên được đưa ra, đây là ngày trọng đại của riêng cô dâu và chú rể. Họ có quyền tổ chức lễ kỷ niệm theo cách mình muốn, trong đó có một buổi tiệc mà họ cho rằng không phù hợp với trẻ em. Người bà được khuyên nên tôn trọng quyết định ấy, đồng nghĩa với việc để các cháu lại khách sạn.
Nhưng câu chuyện cũng dễ khiến người khác đặt câu hỏi.
Một bên có thể cho rằng đám cưới của ai, người đó có quyền quyết định. Nếu cô dâu chú rể đã thông báo rõ quy định không trẻ em, khách mời có thể lựa chọn tham dự hoặc không. Việc có người trông trẻ vì thế là trách nhiệm của cha mẹ, không phải của cô dâu chú rể.

Trẻ con có thể "gây chuyện" khi đi đám cưới - Ảnh minh họa
Ở chiều ngược lại, không ít người có thể cảm thấy khó xử khi những đứa trẻ được xem là thành viên trong gia đình nhưng chỉ được tham gia một phần nghi lễ rồi phải rời đi. Đặc biệt, chi tiết chú chó được góp mặt trong đội hình đám cưới càng khiến sự tương phản trở nên nổi bật.
Dĩ nhiên, việc một chú chó xuất hiện trong đám cưới không đồng nghĩa cô dâu chú rể phải cho trẻ em dự tiệc. Nhưng với người thân, hình ảnh ấy có thể tạo ra cảm giác khá trái khoáy: trẻ con bị loại khỏi cuộc vui, còn chó cưng lại "chắc suất" trong ngày trọng đại.
Sau cùng, có lẽ không có một công thức chung cho mọi đám cưới. Cô dâu chú rể có quyền đặt ra những nguyên tắc cho ngày đặc biệt của mình, còn khách mời cũng có quyền cảm thấy không thoải mái với những nguyên tắc ấy.
Vấn đề nằm ở chỗ: tôn trọng mong muốn của cô dâu chú rể đến đâu, và kỳ vọng của gia đình nên dừng lại ở đâu?
Có người sẽ nói: "Đám cưới của họ, họ quyết". Người khác có thể đáp: "Nhưng nếu đã là ngày vui của gia đình, chẳng lẽ trẻ con lại không có chỗ?".
Còn chú chó? Có lẽ chính "khách mời bốn chân" này đã khiến cuộc tranh luận trở nên… khó nuốt hơn một chút.
Theo bạn, nếu được mời tới một đám cưới "không trẻ con" nhưng đang có con nhỏ, bạn sẽ ứng xử thế nào?
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận