Theo Công an xã Cẩm Lạc, chị Phạm Thị T. (SN 1981, thôn Thượng Sơn) chạy chiếc Honda Vision nâu đỏ BKS 38X1-402.xx vào tiệm tạp hóa thôn Phúc Sơn mua đồ. Ra tới nơi thì… xe biến mất. Nghĩ bị kẻ gian cuỗm mất, chị T. hoảng hốt trình báo công an.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã lập tức triển khai nghiệp vụ, điều tra thần tốc. Và "thủ phạm" nhanh chóng lộ diện, nhưng lại khiến ai cũng bật cười.

Hai chị gái cùng mặc áo chấm bi được trả lại đúng chiếc xe của mình - Ảnh: Công an Hà Tĩnh
Hy hữu màn "chạy lộn" xe máy của nhau
Hóa ra cùng thời điểm chị T. vào tiệm tạp hóa, chị Nguyễn Thị H. (SN 1981, cũng ở thôn Thượng Sơn) đã điều khiển một chiếc Honda Vision nâu đỏ tới. Do hai xe giống hệt nhau, chị T. lại để chìa khóa trên xe, chị H. trong lúc vội vã đã "chạy lộn" xe của chị T. về nhà mà không hay biết.
Chị H. ban đầu còn rất hoang mang khi biết tin bản thân đã "cầm nhầm" xe người khác, sau khi được công an xác minh và giải thích, mới hoàn hồn.
Cả chị T. và chị H. được mời lên làm việc tại trụ sở công an và tiến hành trao trả xe về cho đúng chủ nhân. Vụ việc khép lại trong tiếng cười của cả làng. Gia đình hai bên đều vui mừng, cảm ơn tinh thần trách nhiệm và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Cẩm Lạc.
Dân mạng khi nhìn thấy hình ảnh của chị T. và chị H. đã đúc kết "bình loạn" hài hước kiểu: "Chị gái áo chấm bi chạy xe đỏ lấy nhầm xe chị gái áo chấm bi chạy xe đỏ đội nón. Chị gái áo chấm bi chạy xe đỏ báo công an, công an gặp chị gái áo chấm bi chạy xe đỏ đội nón. Kết quả anh công an trả xe đỏ lại cho chị gái áo chấm bi, chị gái áo chấm bi chạy xe đỏ đội nón cũng được trả lại xe. Hết chuyện. Huề cả nhà".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận