Ngày 26-8, 5 em bé sinh non lập kỳ tích y học Trung Quốc sẽ tròn 6 tháng tuổi. Nhưng mẹ của các bé, chị Dilhumar (24 tuổi), vẫn chưa có một giấc ngủ yên kể từ ngày các con xuất viện.
"Ban ngày còn có thể chia nhau ngủ, nhưng ban đêm phải ngủ cùng cả 5 bé", chị Dilhumar chia sẻ.

Cặp đôi đến từ Tân Cương quyết giữ 5 con dù được bác sĩ khuyên cân nhắc giảm số thai.
Mẹ trẻ xoay vòng quanh 5 con
Theo Huibei Daily, ngày 26-2, chị Dilhumar - đến từ Tân Cương, sinh 5 con tại Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán, gồm một bé trai và bốn bé gái.
Các em đều sinh cực non, cân nặng rất thấp (nặng từ 870 gram đến 1.030 gram) và phải trải qua gần 3 tháng được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện trước khi được về nhà. Đến ngày 22-5, bốn bé gái lần lượt được xuất viện, còn người anh trai ở lại thêm ba ngày vì có triệu chứng cảm nhẹ.
Ngày 25-5, cả 5 anh em mới chính thức đoàn tụ trong căn nhà thuê ở Vũ Hán. Tuy nhiên, cả gia đình vẫn chưa thể trở về quê nhà Tân Cương vì bé trai phải định kỳ đến Thượng Hải kiểm tra mắt. Trong căn hộ ba phòng ngủ, phòng ngủ chính được kê hai chiếc giường, vừa là nơi các bé thay tã, chơi đùa vừa là chỗ ăn ngủ của cả 5 con.

5 anh em được xem là kỳ tích y học Trung Quốc khi cân nặng rất thấp khi sinh non và chỉ nặng từ 870 gram đến 1.030 gram.
Nhịp sinh hoạt của gia đình cũng xoay quanh những cữ sữa. Ban ngày, cứ khoảng 3 tiếng rưỡi các bé lại ăn một lần; ban đêm khoảng 4 tiếng một lần, đồng nghĩa bố mẹ phải thức dậy ba lần mỗi đêm. Khó nhất là lúc cả 5 cùng thức.
"Chỉ cần một đứa khóc là cả 5 đứa sẽ khóc", chị Dilhumar kể.
Có những bữa ăn, chị ngồi trên giường, ôm một bé trong lòng, một bé nằm trên hai chân, bên cạnh còn một bé khác. Hai chân liên tục đung đưa vô tình trở thành chiếc nôi cho con. Chuyện một mình chăm cùng lúc 3 bé đã quá quen thuộc, thậm chí có lúc chồng đang bận việc chị phải xoay xở với cả 5 bé.
Sau gần 3 tháng sống cùng các con, chị Dilhumar cũng dần thuộc tính từng bé.
Bé thứ hai được mẹ gọi là cô nàng có "tính khí nóng nảy" nhất. Ngay từ khi còn nằm trong lồng ấp, các bác sĩ đã nhận xét bé khá khó tính. Mỗi lần khóc, cô bé rất khó dỗ, từ bế trên tay đến cho ngậm núm vú giả đều không hiệu quả. Đáng nói, tiếng khóc của bé thứ hai thường kéo theo cả bốn anh em còn lại "đồng ca".

Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ chỉ xoay quanh 5 con trong suốt nửa năm qua.
Ấn tượng với 'đội xe' 5 em bé xuống phố
Những đêm thiếu ngủ chưa phải điều duy nhất khiến cha mẹ 5 em bé lo lắng. Các bác sĩ đặc biệt nhắc gia đình phải chú ý vệ sinh vì các bé sinh non, dễ bị nhiễm trùng. Vì 5 anh em có cùng nhóm máu, cha mẹ càng lo nếu một bé mắc bệnh thì những bé còn lại cũng có thể bị ảnh hưởng.
Bởi vậy, cuộc sống của gia đình gần như chỉ xoay quanh việc chăm sóc, ăn ngủ và theo dõi sức khỏe cho các con.
Ngày 13-8, cả 5 em bé lần đầu tiên được đưa đi dạo quanh những con đường ở khu phố Hán Nhai (Vũ Xương, Vũ Hán). Năm chiếc xe đẩy nối nhau thành một "đội xe", lập tức thu hút sự chú ý của người đi đường.
Nhiều người dừng lại ngắm 5 em bé và khen các bé có đôi mắt to, lông mày rậm, đồng thời dành lời động viên cho người mẹ.

"Đội xe" của gia đình trẻ thu hút sự chú ý khi lần đầu xuống phố Vũ Hán vào tháng 8.
"Đây là lần đầu tiên các con đi xa như vậy. Sau này, nếu thời tiết đẹp, việc đưa cả 5 ra ngoài sẽ trở thành chuyện thường ngày", chị Dilhumar nói.
Đến ngày 14-8, cả gia đình 7 người tiếp tục có một dấu mốc đặc biệt, khi lần đầu tiên chụp ảnh chung.
Gần 6 tháng sau ngày chào đời, các bé đã bắt đầu nhận ra bố mẹ. Mỗi khi cha mẹ từ bên ngoài trở về, cả 5 thường nhìn theo rồi cười.
Ngay cả chuyện được mẹ bế cũng bắt đầu có sự "cạnh tranh". Theo chị Dili, nếu mẹ đang ôm anh cả, những bé khác đôi khi cũng khó chịu, khóc và tranh nhau được bế.
Ngày 20-9 vừa qua, 5 em bé tròn 207 ngày tuổi và được đưa đến tham quan di tích Hoàng Hạc Lâu. Lúc này, cảm xúc trong lòng người mẹ trẻ như vỡ òa.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận