
Lamine Yamal tại gala Quả bóng vàng 2025 - Ảnh: REUTERS
Tại gala Quả bóng vàng 2025, ngôi sao Lamine Yamal của Barca được xướng tên với danh hiệu Kopa, giải thưởng dành cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất. Trong khi đó, phần thưởng cao quý nhất - Quả bóng vàng đã thuộc về Ousmane Dembele (PSG).
Từ tiếc nuối đến phẫn nộ
Ngay khi rời khán phòng, ông Nasraoui - cha của Yamal - đã đi ngang qua khu vực báo chí Tây Ban Nha và buông lời đầy ẩn ý: "Năm sau sẽ là của chúng tôi".
Tuy nhiên, cơn giận của ông không dừng lại ở đó. Chỉ ít phút sau, trong một cuộc gọi video trực tiếp với chương trình El Chiringuito, cha của Lamine Yamal tiếp tục bày tỏ sự bất bình: "Tôi nghĩ đây là chuyện lớn. Tôi không muốn gọi là một vụ cướp, mà là một sự tổn hại về tinh thần đối với một con người".
Theo ông Nasraoui, con trai mình mới là cầu thủ xứng đáng nhất với danh hiệu Quả bóng vàng: "Tôi tin rằng Lamine Yamal là cầu thủ hay nhất thế giới, vượt trội với khoảng cách rất lớn. Không phải vì đó là con trai tôi, mà vì Yamal thực sự là cầu thủ giỏi nhất, tôi nghĩ con mình không có đối thủ".
Không dừng lại, ông Nasraoui còn đưa ra nhận định gây tranh cãi: "Lamine Yamal là Lamine Yamal, chúng ta phải nói rằng ở đây đã xảy ra điều gì rất lạ".
Và cuối cùng, ông nhấn mạnh lại lời hứa hẹn đầy thách thức: "Năm sau Quả bóng vàng sẽ thuộc về Tây Ban Nha".
Lời phẫn nộ của cha Lamine Yamal chắc chắn sẽ thổi bùng thêm những tranh luận vốn chưa bao giờ lắng dịu quanh kết quả Quả bóng vàng - nơi mà mỗi lá phiếu, mỗi vinh danh đều dễ dàng trở thành tâm điểm tranh cãi trong thế giới bóng đá đầy cảm xúc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận