
Từ pha ném bóng nhanh của Urbaniack, Musiala dễ dàng ghi bàn cho tuyển Đức.
Khi nhắc đến những anh hùng sân cỏ của tuyển Đức, người ta thường nghĩ đến Joshua Kimmich, Jamal Musiala hay Leroy Sane. Nhưng không! Nhân vật đáng chú ý nhất trong cuộc đối đầu tuyển Ý ở tứ kết lượt về Nations League lại là... một ballboy (cậu bé nhặt bóng) mới 15 tuổi.
Noel Urbaniack, lần đầu tiên làm nhiệm vụ nhặt bóng, đã trở thành tâm điểm sau pha xử lý thông minh giúp Đức ghi bàn thứ hai trong trận hòa 3-3 với Ý. Ở phút 36, khi hàng phòng ngự Ý còn mải tranh cãi, thủ môn Gianluigi Donnarumma thì "bận" than phiền với trọng tài, cậu bé Urbaniack nhanh chóng quăng bóng cho Joshua Kimmich. Không bỏ lỡ cơ hội, Kimmich đá phạt góc nhanh để Jamal Musiala dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0.
Chuyên gia bóng đá Jack Kenmare nhận định đây là "một trong những bàn thắng kỳ lạ nhất năm 2025" và xem là pha lập công "IQ 1000".
Sau trận đấu, Kimmich hào hứng ca ngợi: "Cậu bé nhặt bóng rất nhạy bén, mà trong trận đấu quan trọng thì điều đó không tồi. Em đã làm rất tốt!". Để tri ân pha kiến tạo không chính thức này, Kimmich đã tặng Noel Urbaniack quả bóng thi đấu có chữ ký.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức Rudi Voller cũng không tiếc lời khen ngợi và hứa hẹn: "Cậu bé sẽ được vé xem trận sân nhà tiếp theo!". Trong khi đó, HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann gọi đây là "đẳng cấp thế giới và cực kỳ thông minh", thậm chí ông còn thừa nhận: "Tôi hoàn toàn không nhận thấy tình huống đó".
Bản thân Noel Urbaniack vẫn chưa hết ngỡ ngàng: "Tôi chưa từng làm cậu bé nhặt bóng trước đây, đây là lần đầu tiên và cảm giác thực sự rất tuyệt. Chúng tôi chỉ nhìn nhau một chút, tôi thấy anh ấy muốn bóng và ném ngay lập tức".
Một fan để lại bình luận hài hước: "Có lẽ sau trận đấu này, cậu bé nhặt bóng 15 tuổi sẽ nhận được không ít lời mời từ các CLB lớn để 'trấn giữ' vị trí ở góc biên đội khách".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận