
Bruno Fernandes bị 'hố' với màn ăn mừng sớm sau khi Cristiano Ronaldo đá phạt đền không thành công.
Có câu "nói trước bước không qua", nhưng Bruno Fernandes thậm chí còn nâng tầm câu này thành "mừng trước đá không vô", bất chấp người tiến lên chấm phạt đền là Cristiano Ronaldo.
Trong trận đấu Nations League giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch, Cristiano Ronaldo có cơ hội vàng để mở tỉ số ngay phút thứ 6. Với 135 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, người ta nghĩ rằng Ronaldo sẽ dễ dàng đưa đội nhà vượt lên từ chấm 11m.
Đồng đội, cũng là bạn thân thiết Bruno Fernandes, người luôn sẵn sàng "ăn ké" hào quang CR7, đã quá tin tưởng vào kịch bản đẹp đẽ. Khi Ronaldo còn chưa chạm bóng, ngôi sao Man Utd đã không kiềm chế được mà bắt đầu… ăn mừng.
Ronaldo không chạy đà kiểu nhảy chân sáo, cũng không bắn đại bác như thuở đôi mươi. Anh chọn phương án tinh tế nhưng lại bị bàn tay Kasper Schmeichel chặn đứng. Ống kính truyền hình cho thấy rất rõ Bruno vừa ngượng, vừa tiếc nuối nên nhanh chóng hạ tay ra sau đầu.
Khoảnh khắc này lập tức khiến cộng đồng mạng bùng nổ. Một fan trên X (Twitter cũ) viết: "Đây là quả phạt đền tệ nhất tôi từng thấy của Ronaldo", nhưng đa số hài hước với phản ứng của Bruno.
Không ít netizen để lại những bình luận châm biếm Bruno Fernandes: "VAR có lẽ nên xem lại khoảnh khắc Bruno ăn mừng, vì có thể nó còn đáng phạt hơn cả quả penalty!", "Ronaldo cố tình đá tệ để troll Bruno chăng?!", "Lần sau Bruno nên đợi bóng chạm lưới rồi mới ăn mừng, tránh bị 'hố hàng' thế này!"…
Bản thân Ronaldo sau đó cũng gỡ gạc khi nổ súng góp phần mang về chiến thắng 5-2 cho Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Thế nên bất chấp những chỉ trích, anh vẫn là một trong những chân sút hàng đầu của Nations League mùa này với 6 bàn thắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận